Bà Lê Thị Ngọc Anh - vợ cố nhạc sĩ Hoàng Vân qua đời

Huy Hoàng Thứ hai, ngày 25/09/2023 18:02 PM (GMT+7)
Gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân cho biết, bà Lê Thị Ngọc Anh - phu nhân của cố nhạc sĩ, thân mẫu của Nhạc trưởng Lê Phi Phi đã qua đời ngày 23/9/2023 tại Bệnh viện Hữu nghị, Hà Nội.
Bình luận 0

Nhạc trưởng Lê Phi Phi, con trai trưởng của nhạc sĩ Hoàng Vân và bà Lê Thị Ngọc Anh cho biết, sau một thời gian bệnh nặng, mặc dù được toàn thể các bác sĩ, y tá, hộ lý và điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị hết lòng cứu chữa, tiến sĩ Y khoa, bác sĩ Lê Thị Ngọc Anh đã từ biệt cõi trần lúc 21 giờ 38 phút ngày 23/9/2023, tức ngày 9/8 năm Quý Mão, thọ 90 tuổi.

Bà Lê Thị Ngọc Anh - vợ cố nhạc sĩ Hoàng Vân qua đời - Ảnh 1.

tiến sĩ Y khoa, bác sĩ Lê Thị Ngọc Anh, vợ của cố nhạc sĩ Hoàng Vân đã từ biệt cõi trần lúc 21 giờ 38 phút ngày 23/9/2023. Ảnh: GĐCC

Bà Lê Thị Ngọc Anh sinh ngày 12/2/1943, tại Hà Nội. Bà là một trong những nữ bác sĩ tốt nghiệp khóa đầu tiên của trường Đại học Y sau hòa bình, bà cũng là một trong những người bảo vệ luận án Y học trong đợt đầu tiên Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ trong nước, nhưng với công chúng bà được biết đến như một nàng thơ và là người của huyền thoại bút danh Y-N.A (yêu Ngọc Anh – PV) của cố nhạc sĩ Hoàng Vân.

Theo nhạc trưởng Lê Phi Phi, tang lễ sẽ được cử hành tại Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị, số 1A phố Trần Khánh Dư, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào ngày 28/9/2023 (tức ngày 14 tháng 8 năm Quý Mão). Lễ viếng từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Lễ truy điệu từ 8 giờ 30 đến 9 giờ. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển từ 10 giờ đến 11 giờ 30 An táng tại nghĩa trang Thanh Tước, Mê Linh, Hà Nội vào lúc 15 giờ cùng ngày.

Lúc sinh thời, mỗi khi nhắc đến bà Lê Thị Ngọc Anh - nhạc sĩ Hoàng Vân luôn dâng trào hạnh phúc. Đối với ông, điều hạnh phúc nhất là đã tìm thấy người đàn bà tuyệt vời bên cạnh cuộc đời mình. Người con gái ông gặp từ những ngày đầu tiên biết rung động, cũng là người con gái có cái tên rất đẹp để sau đó chính nhạc sĩ Hoàng Vân lấy làm bút danh cho mình là Y-na (tức: Yêu Ngọc Anh) và tên con gái ông sau này (Y Linh).

Nhà bà Lê Thị Ngọc Anh ở phố Trần Quốc Toản. Lúc tiếng lòng rung động, nhạc sĩ Hoàng Vân đã phổ nhạc bài thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi viết tặng nữ nhà báo Pháp Madeleine Rifaud: "Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh, soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây...", gửi đến tặng cô Ngọc Anh thuở ấy với bút danh Y-na ký dưới bản nhạc.

Tết năm ấy, cô Ngọc Anh đã đến nhà nhạc sĩ Hoàng Vân ở phố Hàng Thùng, chúc Tết gia đình nhạc sĩ và gửi lại cho ông một món quà mà sau này ông vẫn giữ gìn như một báu vật: Một chiếc hộp sơn mài chạm khảm kỹ lưỡng, bên trong là một chiếc khăn choàng lụa tơ tằm rất dài, giản dị nhưng lộng lẫy, thêu tay đầy đủ cả bản nhạc mà nhạc sĩ đã gửi tặng. 

Bà là người phụ nữ tảo tần và là một bác sĩ y đức đã nâng giấc cuộc đời nhạc sĩ Hoàng Vân, chăm sóc cho ông từng li từng tí kể từ ngày trẻ cho đến khi ông mất. Suốt những tháng năm tuổi trẻ, ông bôn ba khắp nơi, bà một mình gánh vác gia đình, chăm lo cho các con.

Gần như cả cuộc đời, chẳng mấy khi ông bà to tiếng với nhau, đôi khi chỉ cần ánh mắt, cử chỉ thôi là đã đủ hiểu nhau, đủ để yêu chiều nhau cho đến ngày đầu bạc răng long. Bà là một người phụ nữ điềm đạm và chi chút, chăm sóc ông từ bữa ăn, giấc ngủ đến những bài tập thể dục và những bài thuốc để giúp ông có đủ năng lượng sáng tác. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem