Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề nghị công an điều tra vụ 500 cây ăn quả bị chặt đứt lìa gốc

Chí Tâm Thứ ba, ngày 25/08/2020 17:54 PM (GMT+7)
Sau khi báo chí phản ảnh vụ "Đôi vợ chồng "chết đứng" khi thấy 500 cây ăn quả bị kẻ xấu chặt đứt lìa gốc", UBND huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có văn bản hoả tốc đề nghị công an vào cuộc điều tra xử lý.
Bình luận 0

Liên quan vụ việc "Đôi vợ chồng "chết đứng" khi thấy 500 cây ăn quả bị kẻ xấu chặt đứt lìa gốc" như báo Dân Việt đã thông tin, ngày 25/8, UBND huyện Xuyên Mộc đã có văn bản hoả tốc về việc xử lý làm rõ thông tin mà báo đã phản ảnh.

Theo đó, UBND huyện Xuyên Mộc đề nghị công an huyện căn cứ nội dung phản ánh của báo chí, khẩn trương phối hợp với UBND xã Bình Châu tiến hành điều tra làm rõ và báo cáo cụ thể về UBND huyện trước ngày 27/8.

UBND yêu cầu công an điều tra vụ 500 cây ăn quả của đôi vợ chồng bị chặt đứt lìa gốc - Ảnh 1.

500 cây ăn quả trị giá hàng trăm triệu đồng của vợ chồng ông Sơn - bà Oanh bị chặt phá.

Trong cùng ngày, Công an huyện Xuyên Mộc đã tới khu vực rẫy của vợ chồng ông Nguyễn Minh Sơn (SN 1971) và bà Nguyễn Thị Kiều Oanh (vợ ông Sơn, cùng ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) để tiến hành khám nghiệm hiện trường, đếm số lượng cây sầu riêng, mít, bơ bị kẻ lạ chặt phá.

Lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, ban đầu công an đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn gây ra vụ phá hoại rẫy cây ăn quả của ông Sơn.

Như Dân Việt đã thông tin, chiều 23/8, vợ chồng ông Sơn - bà Oanh nhận được tin của người quen báo về việc hàng trăm cây ăn quả gồm bơ, sầu riêng, mít… trên rẫy của họ ở xã Bình Châu bị kẻ gian chặt phá. Cả 2 vội chạy lên rẫy thì như chết đứng khi nhìn thấy sự việc.

Tại rẫy, hàng trăm cây ăn quả như: bơ, sầu riêng, mít… hơn 1 năm tuổi bị chặt nằm ngổn ngang trên đất. Nhiều cây ăn quả cao hơn 1 mét bị chặt ngang gốc đứt lìa. Hệ thống đường ống dẫn nước tưới của khu rẫy cũng bị cắt phá hư hỏng.

UBND yêu cầu công an điều tra vụ 500 cây ăn quả của đôi vợ chồng bị chặt đứt lìa gốc - Ảnh 2.

Hai vợ chồng tức tưởi bên cạnh hàng trăm cây ăn quả bị chặt phá.

Hai vợ chồng ông Sơn – bà Oanh cho hay, chiều 22/8, cả 2 còn lên rẫy trồng 50 cây mít. Tới khi hay tin, cả 2 chạy vào thì thấy hàng trăm cây ăn quả đã bị chặt phá. Toàn bộ cây trong rẫy bị chặt phá khoảng 500 cây trị giá hàng trăm triệu đồng.

Để trồng số cây ăn quả này, ông Sơn – bà Oanh phải vay mượn ngân hàng hơn 200 triệu đồng đầu tư mua cây giống. Bây giờ toàn bộ tài sản đã bị kẻ gian chặt phá hư hỏng, vợ chồng ông Sơn - bà Oanh nhìn cây héo rũ mà không cầm được nước mắt.

"Từ trước tới nay gia đình không hề xảy ra mâu thuẫn hay thù hằn với ai. Mới đây nhất, vợ chồng tôi có mâu thuẫn chuyện xây nhà, đất đai với đứa cháu tên T. nhà cạnh nhà tôi" - ông Sơn cho biết.

"Ngày 22/8, vợ chồng tôi vào rẫy trồng 50 cây mít thì thấy T. nhậu với 1 nhóm thanh niên cạnh rẫy. Sau đó 1 ngày, tôi cùng vợ được người quen báo về sự việc. Khi vào tới nơi vợ chồng tôi phát hiện nhiều dấu chân ở trên rẫy. Hai vợ chồng tôi nghi ngờ có người cố tình chặt phá cây ăn quả của gia đình mình…" - ông Sơn cho biết. Sau vụ việc, 2 vợ chồng ông Sơn đã trình báo công an.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem