"Bắc Giang 39 độ C, nhưng chúng tôi có trái tim nóng hơn!"

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 04/06/2021 19:00 PM (GMT+7)
Mang trong tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhóm bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã đến tâm dịch Covid-19 ở Bắc Giang, chung tay cùng các đồng nghiệp chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19.
Bình luận 0
"Bắc Giang 39oC, nhưng chúng tôi có trái tim nóng hơn!" - Ảnh 1.

Ba bác sĩ trẻ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Nắng nóng không làm giảm nhiệt huyết

Đêm 29/5, 3 bác sĩ trẻ của đoàn công tác Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM gồm ThS.BS Huỳnh Phương Nguyệt Anh – Khoa Chấn thương chỉnh hình, BS Đặng Minh Hiệu – Khoa Gây mê Hồi sức và ThS. Trương Văn Đạt – Bí thư Đoàn Đại học Y dược TP.HCM đã lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Giang.

Sáng 30/5, các bác sĩ trẻ đã đến tâm dịch tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi trao vật phẩm hỗ trợ gồm 6.000 khẩu trang N95, 2.000 Kit test nhanh SARS-CoV-2 cho y tế địa phương, các bác sĩ trẻ nhanh chóng di chuyển đến khu điều trị người bệnh nghi nhiễm Covid-19. 

Đây là điểm nóng điểm điều trị người bệnh Covid-19 nặng của toàn tỉnh với 80 người bệnh đang theo dõi và trung bình có 1 trường hợp F0 được chẩn đoán xác định mỗi ngày.

Giữa cái nắng nóng gay gắt, phải liên tục mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, các bác sĩ không tránh khỏi sự mệt mỏi, đuối sức nhưng nắng nóng không làm giảm nhiệt huyết trong trái tim của các bác sĩ trẻ: "Bắc Giang 39oC, nhưng chúng tôi có trái tim nóng hơn!".

"Bắc Giang 39oC, nhưng chúng tôi có trái tim nóng hơn!" - Ảnh 3.

Các bác sĩ luôn phải mặc đồ bảo hộ giữa cái nắng nóng gay gắt của Bắc Giang.

Vừa là bác sĩ trẻ của Khoa Chấn thương chỉnh hình, vừa là Bí thư của Đoàn Thanh niên Bệnh viện, dù vẫn còn nhiều trăn trở cho nhiều công việc dành cho các đoàn viên, thanh niên còn dang dở tại Bệnh viện, nhưng ThS.BS Huỳnh Phương Nguyệt Anh đã không ngần ngại trước quyết định sẽ tham gia chi viện cho Bắc Giang trong đợt này.

"Với tinh thần xung kích, bản lĩnh của một thành viên trẻ tuổi của bệnh viện, chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng dấn thân vào tâm dịch. Tham gia chi viện cho tâm dịch Bắc Giang, chúng tôi sẽ dốc hết sức mình vì công tác chống dịch an toàn, hiệu quả, hy vọng sẽ có thể cùng các đồng nghiệp tại đây sớm chiến thắng dịch bệnh. Chống dịch Covid-19 thực sự đã là cuộc chiến không của riêng ai. Ở tâm dịch, chúng tôi sẽ vẫn luôn hướng về hậu phương, hy vọng công tác phòng chống dịch ở tâm dịch hay tại mọi miền trên Tổ quốc đều được đảm bảo an toàn, hiệu quả", bác sĩ Phương Anh chia sẻ.

Sẵn sàng dấn thân vào tâm dịch

"Bắc Giang 39oC, nhưng chúng tôi có trái tim nóng hơn!" - Ảnh 4.

BS trẻ Đặng Minh Hiệu quyết định cạo trọc đầu trước khi vào tâm dịch Bắc Giang.

Nụ cười tươi rói luôn nở trên môi, chàng thanh niên Đặng Minh Hiệu, bác sĩ khoa Gây mê hồi sức đã quyết định "xuống tóc", cạo trọc đầu trước khi lên đường. Bác sĩ điển trai vui vẻ cho biết: "Mình đã từng làm việc tại khu vực vùng đệm của bệnh viện, mang trên mình các trang phục bảo hộ kít mít 24/24h nên mình hiểu được sự bất tiện của nó. Khi biết tin sẽ công tác tại khu điều trị cho người bệnh Covid-19, mình muốn phải sạch sẽ nhất, thoải mái nhất, an toàn nhất, ít tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm nhất. Đó là cách để mình chuẩn bị tốt nhất cho công tác chuyên môn trong thời gian sắp tới tại tâm dịch".

Là người tâm huyết trong công tác vận động các vật phẩm hỗ trợ và động viên các bác sĩ trẻ tham gia tuyến đầu chống dịch tại Đại học Y dược TP.HCM, ThS DS. Trương Văn Đạt cho biết, bên cạnh vận động, quyên góp nguồn lực hỗ trợ thì sự kêu gọi các y bác sĩ tham gia công tác chống dịch tại tuyến đầu là điều cực kỳ quan trọng, vì chính các bạn trẻ sẽ là người thực hiện, triển khai cũng như chuyển tải những sự hỗ trợ của mạnh thường quân đến người dân. 

Trong thời gian tới, Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM và Đoàn Thanh niên Đại học Y dược TP.HCM sẽ tiếp tục vận động và hỗ trợ các bác sĩ xung phong, tình nguyện hỗ trợ Bắc Giang, dự kiến sẽ có thêm 10 bác sĩ và 20 điều dưỡng sẽ tham gia trong đợt tới.

Đôi mắt sáng rực niềm tin, nụ cười tươi của tuổi xuân cùng trái tim nhiệt huyết và lý tưởng của tuổi trẻ được cống hiến hết mình cho cuộc chiến chống đại dịch là hành trang các y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM lên đường vào tâm dịch, như những vần thơ đầy cảm xúc của ThS. Lê Thị Thùy Linh, đoàn viên bệnh viện:

"Gửi mái tóc lại nơi miền Nam đầy nắng ấm

Con lên đường chi viện miền Bắc yêu thương

Tổ quốc cần, chúng con sẵn sàng lên đường

Đã mang trên mình chiếc áo blouse trắng

Con muốn mình là chiến binh thầm lặng

Đong đầy hoài bão, thật mạnh mẽ kiên cường

Như ông bà mình ngày xưa nơi biên cương

Nơi đó, đồng đội con ngày đêm chống "giặc"

Người bệnh cần, lẽ nào con ngoảnh mặt

Giông bão sẽ đi qua, nắng rồi sẽ lên

Đất nước mình sẽ lại tháng ngày bình yên

Con đi và con sẽ lại trở về nhà

Bên gia đình mình, có Mẹ và có Ba

Thưa Ba Mẹ, con đi!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem