Bắc Sơn

  • Chỉ với 1.000m2 đất, trồng hoa cúc trong vòng 3 tháng, xuất bán vào đúng dịp Tết Nguyên đán, vợ chồng anh Hồ Sỹ Thiên (xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã thu lãi gần 100 triệu đồng.
  • Nhằm góp phần chia sẻ tình yêu thương đối với các em nhỏ và thể hiện tấm lòng của những người con xứ Lạng đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội vừa qua (ngày 7-8.1) Hội đồng hương sinh viên Lạng Sơn tại Hà Nội đã có chuyến tình nguyện “Đông ấm xứ Lạng năm 2018” đến thăm, hỗ trợ và tặng quà cho các em nhỏ vùng cao xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn.
  • Những ngày này, vườn quýt của ông Đặng Văn Lương thôn Hồng Phong 4, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn luôn tất nập xe chở quýt và đoàn tham quan tại vườn. Nhờ có kỹ thuật chăm sóc vườn quýt kết hợp với chăn thả gà ta dưới gốc, gia đình ông Lương thu gần nửa tỷ/năm.
  • Vào vườn cam đường Canh của anh Hoàng Xuân Trang thôn Lân Páng, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) nhiều người không khỏi choáng ngợp trước hình ảnh cam sai trĩu rủ xuống đất, sáng đỏ cả một vùng đồi. Anh Trang - một chàng trai trẻ chưa lập gia đình nhưng dám nghĩ, dám làm trồng vườn cây ăn quả cho thu nhập hàng trăm triệu/năm.
  • Những quả quýt to, tròn, đẹp và mọng nước nhất được bà con mảnh đất Cách mạng - Bắc Sơn chọn để mang trưng bày tại Lễ hội quýt vàng Bắc Sơn năm 2017 (diễn ra từ ngày 16 - 17.12). Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm quýt vàng Bắc Sơn - đặc sản bản địa.
  • Xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử mà còn nổi tiếng với nghề làm mái ngói âm dương. Trải qua biết bao thăng trầm, biến cố, nghề làm ngói tưởng chừng như đã bị mai một bởi sự ra đời của nhiều loại ngói mới và tấm lợp pro xi măng, mái tôn đang thịnh hành. Thế nhưng đến nay, nghề làm ngói máng nơi đây vẫn tồn tại, gìn giữ và phát triển ổn định.
  • Một trong những loại quả đặc sản của Lạng Sơn được nhiều người tìm mua dịp cận Tết Nguyên đán là quýt Bắc Sơn. Những quả quýt vàng óng, căng mọng như muốn hút hồn người xem, mà nói không ngoa như nhiều người là: Mới nhìn đã ứa nước miếng vì thèm ăn.
  • Cuộc họp báo của UBND tỉnh Nghệ An chiều ngày 4.10 trở nên "nóng" khi nhiều phóng viên báo đài yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Sở NNPTNT, Chi cục Kiểm lâm trả lời về tình trạng phá rừng tại tỉnh này.
  • Còn thương rau đắng mọc sau hè là câu ca quen thuộc ở miền Tây Nam bộ, cũng là tên một bài hát của cố nhạc sĩ Bắc Sơn từng khiến hồn người xa quê bâng khuâng hoài niệm tư hương.
  • Những ô màu rực rỡ của ruộng đồng ở thung lũng Bắc Sơn sẽ là điểm đến lý thú cho những tín đồ du lịch vào cuối tháng 7 này.