Bán nhà

Thứ hai, ngày 10/06/2013 18:46 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hai nhà ông A và ông B cạnh nhau. Từ lâu họ có mâu thuẫn xích mích, đến độ không muốn nhìn thấy mặt nhau.
Bình luận 0

Ông A luôn tìm cách để ông B bực tức phải dọn nhà đi nơi khác, nhưng chưa được. Còn ông B cũng muốn ông A cuốn gói ra đi, lại cũng chưa được. Tổ dân phố và chính quyền địa phương hòa giải mãi mà chỉ công cốc.

Hôm nọ, ông A cho thuê mặt bằng sân, một nửa để bán xăng, một nửa làm chỗ vá săm ô tô với bình khí nén to tướng.

Ông B cũng cho thuê mặt bằng sân, một nửa là kho "đạo cụ khói lửa" phục vụ các đoàn làm phim, một nửa làm chỗ bán gas với cả trăm bình to tướng.

Với hình thức "chạy đua vũ trang" này, không hẹn mà gặp, ít hôm sau người ta đều thấy hai ông lẳng lặng treo bảng "Bán nhà" rồi dọn đi nơi khác. Thế là cả hai ông đều thỏa nguyện vọng không nhìn thấy mặt nhau. Chỉ có dân các nhà lân cận thì luôn "sống trong sợ hãi" vì nguy cơ cháy nổ ngay sát cạnh nhà. Dân phản ánh lên chính quyền địa phương thì họ bảo giấy phép do "trên" cấp, họ không biết.

Thế là vài hôm sau nữa, cả xóm ấy đều dọn đi chỗ khác, để lại hàng loạt biển "Bán nhà".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem