Bàng hoàng lời kể vụ giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn bị truy sát

Thứ hai, ngày 04/03/2013 14:23 PM (GMT+7)
Dân Việt - "Sau khi nghỉ ngơi và đi vệ sinh, mọi người quay trở lại xe ô tô thì bất ngờ có một người đàn ông tay cầm dao lao đến chém liên tiếp nhiều nhát vào ông Minh" - bà Trâm bàng hoàng kể lại.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ ông Đào Quang Minh - Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn tại ngã 3 đường QL2 giao đường 131 (thuộc địa bàn thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị một đối tượng chém trọng thương phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tối ngày 1.3, sáng nay, PV đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Ngọc Trâm - PGĐ bệnh viện Thanh Nhàn, người đi cùng ông Minh trên chuyến xe và chứng kiến vụ việc.

img
Theo PGS. TS Đoàn Hữu Nghị, Giám đốc bệnh viện E thì ông Đào Quang Minh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang ổn định dần nhưng tâm lý vẫn đang hoang mang sau vụ truy sát.

Chưa quên giây phút kinh hoàng, bà Trâm kể lại: Khoảng 19g15 tối 1.3, xe chúng tôi chạy đến địa phận thôn Thạch Lỗi (ngã 3 đường QL2 giao đường 131 - PV) thì dừng lại để mọi người nghỉ ngơi và đi vệ sinh. Một lúc sau, khi mọi người quay trở lại xe ô tô thì bất ngờ có một người đàn ông tay cầm dao lao đến chém liên tiếp nhiều nhát vào ông Minh.

Thấy ông Quang Minh bị tấn công, anh Trần Thanh Hà và anh Nguyễn Quang Minh - cùng đi trên xe ôtô cản thì bị đối tượng dùng dao tấn công nhưng hai người may mắn né được nên không bị thương.

Bà Trâm nhận định: "Đối tượng truy sát có lẽ chỉ nhắm vào anh Minh nên sau khi thực hiện được ý đồ của mình liền chạy lên xe máy của một nam giới khác đứng chờ sẵn rồi bỏ trốn".

Bà Trâm cũng cho biết thêm: Trên đường về, người lái xe nói có một chiếc xe máy chạy sau liên tục rọi đèn pha vào gương chiều hậu gây chói mắt nhưng nghĩ là người đi đường nên không ai để ý. Không ngờ lợi dụng trời tối nên bọn chúng đã ra tay sát hại.

Thời điểm xảy ra vụ án, trời rất tối nên mọi người không nhìn rõ mặt người đàn ông tấn công ông Minh. Đoạn đường mà hung thủ lựa chọn ra tay vắng vẻ nên cũng không có người dân đến ứng cứu. Ngay sau đó, mọi người khẩn cấp đưa ông Minh đi cấp cứu tại bệnh viện E.

Trao đổi với PV, PGS. TS Đoàn Hữu Nghị, Giám đốc bệnh viện E cho biết: Ông Đào Quang Minh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang ổn định dần nhưng tâm lý vẫn đang hoang mang sau vụ truy sát, lo sợ vì sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ.

Ông Nghị cho biết thêm: Ông Đào Quang Minh nhập viện vào 20h ngày 1.3 trong tình trạng nguy kịch, mất khá nhiều máu. Ông Minh bị chém 5 vết thương trên người, một vết bị đứt tuyến mang tai, hai vết chém vào lưng, một vết thương chí mạng nhất là đứt phần ức đòn trũng.

"Rất may lúc xảy ra vụ việc có một số bác sĩ đi cùng nên đã thực hiện các bước sơ cứu và giữ máu kịp thời, nếu không thì bệnh nhân sẽ ảnh hưởng đến tính mạng", ông Nghị kể lại.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Phòng PC45, PC54, Công an quận Hai Bà Trưng tiến hành điều tra làm rõ đối tượng.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, đây là vụ án mang tính chất nghiêm trọng có thể do mâu thuẫn thù hằn. Đối tượng đã theo dõi và bám theo ông Đào Quang Minh và ra tay quyết liệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem