Bằng Kiều lần đầu so giọng bolero với Quang Lê trong “Đêm tình nhân 6”

Huy Hoàng Thứ hai, ngày 21/10/2019 12:35 PM (GMT+7)
Điểm nhất thú vị trong “Đêm tình nhân 6” là màn song ca của Bằng Kiều và Quang Lê. Một ca sĩ dòng nhạc trữ tình và một ca sĩ nổi bật trong dòng nhạc bolero lại có sự tung hứng, hoà quyện khá ăn ý với nhạc phẩm “Xin gọi nhau là cố nhân”.
Bình luận 0

Tối qua (ngày 20/10), đúng ngày Phụ nữ Việt Nam, live concert “Đêm tình nhân 6” đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia như một món quà ngọt ngào dành cho phái đẹp và những cặp tình nhân. Mùa thứ 6, series “Đêm tình nhân” đã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ khi khán phòng 4000 chỗ không còn một chỗ trống. 

img

Trong số đó có nhiều khán giả là Việt kiều từ nước ngoài bay về dự show, nhiều khán giả từ các tỉnh thành trong cả nước cũng đã đổ về, khá nhiều khán giả là những khán giả trung thành từ “Đêm tình nhân” mùa 1. Vì vé đã “cháy” từ hơn 10 ngày trước show diễn nên “dân” phe vé tụ tập từ rất sớm cũng gần như không có vé để trao đổi, mua bán cho người xem.

“Đêm tình nhân 6” đã không phụ lòng khán giả khi đưa khán giả vào những miền không gian âm nhạc đầy cảm xúc, giàu màu sắc và chan chứa kỷ niệm khiến khán giả bồi hồi cùng các danh ca như: Elvis Phương, Bằng Kiều, Nguyễn Hưng, Quang Lê, Như Quỳnh, Thanh Hà, Lưu Bích, Minh Tuyết và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. 

Khán giả cũng hoàn toàn hài lòng với mong đợi về một “Đêm tình nhân” được đầu tư hoành tráng, mãn nhãn, đạo diễn Phạm Hoàng Giang đã tạo nên hình ảnh sân khấu “Đêm tình nhân 6” lộng lẫy, phảng phất “hương vị” hoàng gia, sang trọng, hết sức tinh tế. Khán giả, khi thì được thăng hoa với những ca khúc sôi động, vui tươi, rạo rực, khi lại bị “nhấn chìm” bởi những sâu lắng, chống chếnh đến tận cùng bởi những ca khúc xúc động, chất chứa tâm tư. 

“Đêm tình nhân 6” giống như đoá hồng nhung thắm đỏ tặng cho những người phụ nữ, cho những người tình nhân để rồi qua những ca khúc hát về phụ nữ, về tình yêu mỗi người đều thấy trân trọng hơn người mẹ, người vợ, những người phụ nữ bên mình, tình nhân càng thấy tha thiết bên nhau hơn khi nghe những khúc ca đầy đủ sắc màu về tình yêu khi hoan ca, khi làm rơi lệ. 

Ngay khi mở màn chương trình, khán giả đã thực sự bất ngờ và mãn nhãn trước dàn nữ nghệ sĩ tham gia chương trình gồm: Kỳ Duyên, Thanh Hà, Minh Tuyết, Lưu Bích xuất hiện trong liên khúc “Khi xưa ta bé - Anh thì không”. Trong phần trình diễn này, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng đặc biệt tham gia với vai trò ca sĩ. Và, dù hát có 4 câu nhưng Kỳ Duyên nói rằng chị đã tập luyện khá vất vả, và được ca sĩ bạn thân - Thanh Hà, kèm cặp kỹ lưỡng. 

Nếu như Kỳ Duyên làm ca sĩ thì một điều bất ngờ khác xuất hiện ngay sau phần trình diễn của các nữ nghệ sĩ xinh đẹp, chính là việc Bằng Kiều trên sân khấu với vai trò MC. 

img

MC Kỳ Duyên và ca sĩ Bằng Kiều

Là biên tập âm nhạc trong chương trình, có thể gọi Bằng Kiều là một trong những “linh hồn” của series “Đêm tình nhân” nên Bằng Kiều tỏ ra rất hân hoan khi thấy khán phòng kín mít, anh liên tục bày tỏ sự cảm ơn đối với khán giả đã yêu thương anh và ê kíp. 

Bên cạnh sự duyên dáng, dí dỏm nổi tiếng làm nên thương hiệu MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì Bằng Kiều đã làm khán giả hết cười ồ vì sự khác lạ, cười rinh rích với cách nói chuyện thoải mái, tự nhiên và cực kỳ hài hước của anh. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, MC Kỳ Duyên thắc mắc không biết Bằng Kiều thường tặng quà gì cho bạn gái nhân ngày này, nam ca sĩ hài hước nói: “Em toàn đưa tiền. Chắc vì vậy nên em toàn bị bỏ hay sao ấy”. 

Câu trả lời của Bằng Kiều khiến khán giả phấn khích. Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn bày tỏ sự băn khoăn theo cách hài hước của anh: "Trước đây tôi chỉ biết ngày Quốc tế phụ nữ là 8/3, gần đây thì mới biết ngày Phụ nữ Việt Nam, không biết ít bữa nữa có thêm ngày Phụ nữ Thủ đô hay Phụ nữ Đống Đa hay không?!…" khiến fan thích thú. Cũng chính Bằng Kiều lại làm khán giả rơi lệ khi anh thể hiện liên khúc “Chị tôi - Mẹ tôi” (Trần Tiến), một trong những tiết mục đặc biệt dành tặng ngày Phụ nữ Việt Nam của “Đêm tình nhân 6”. 

Ở tiết mục này, sân khấu tối giản nhất, chỉ còn một cây cầu nhỏ xinh, khói lạnh bồng bềnh, cả khán phòng chìm đắm, lặng đi trong giọng hát Bằng Kiều về chị, về mẹ. 

img

Ca sĩ Bằng Kiều

Hình ảnh người chị cô đơn, khắc khoải, hy sinh cho những đứa em, hình ảnh người mẹ già cả đời vất vả… như hiện lên trước mắt từng khán giả qua sự thể hiện của anh. Không kìm nén được xúc động, Bằng Kiều chợt nghẹn lại, mắt đỏ hoe khi hát “Mẹ tôi” (sáng tác Trần Tiến). Nam ca sĩ thừa nhận, mỗi lần hát ca khúc “Mẹ tôi”, anh đều rất xúc động. 

Bằng Kiều hiểu rõ sự vất vả của mẹ, cảm nhận được những thiệt thòi vì mẹ là phụ nữ mà phải gồng gánh nhiều. "Tôi luôn biết, tôi là cả thế giới của bà", Bằng Kiều nói khiến khán giả càng cảm thấy trân trọng hơn sự hi sinh của những người phụ nữ xung quanh mình.

8 nghệ sĩ cũng là 8 danh ca tham gia “Đêm tình nhân 6” mỗi người một màu sắc âm nhạc đặc trưng tạo nên tiếng tăm lừng lẫy của họ đã cùng hoà quyện để làm nên một chương trình giàu màu sắc, nhiều cung bậc. Điều thú vị là họ đều là những cặp song ca nổi tiếng khi ghép đôi, nên khán giả đã thực sự phấn khích chờ đợi từng màn song ca. 

Sự kết hợp giữa Nguyễn Hưng và Lưu Bích, cặp “tình nhân” nổi tiếng của sân khấu nhạc hải ngoại nhận được tràng pháo tay đón đợi tưng bừng của khán giả. 

img

Ca sĩ Lưu Bích

Cả hai tái hiện màn song ca ca khúc “Dối trá”, ca khúc nổi tiếng gắn bó với khán giả cùng tên tuổi của cặp đôi gần 20 năm nay. Ở tuổi ngoài 50, Lưu Bích vẫn “cháy” hết mình qua các ca khúc “Đắng cay”(Lê Minh Bằng), “Trả lại em”(Hoài An). Giọng hát Lưu Bích cô liêu, chua xót thể hiện nỗi lòng người phụ nữ gặp những oan trái, cay đắng trong tình yêu làm khán giả chìm đắm. 

Những khán giả yêu mến Lưu Bích đã nghe chị hát ca khúc này từ nhiều năm nay, nhưng càng ngày Lưu Bích hát càng hay, như nỗi đau tình của người đàn bà đã ngấm sâu vào trong xúc cảm của chị, khiến chị hát nên một lời là khán giả thấy đủ những niềm riêng mang. 

img

Ca sĩ Nguyễn Hưng

Nếu như trước đó, nam ca sĩ Nguyễn Hưng gây bất ngờ khi hát hit của Elvis Phương, ca khúc “Đàn bà”, thì Elvis Phương làm khán giả xuýt xoa vì ở tuổi ngoài 70, nhưng chất giọng của Elvis Phương vẫn tràn đầy nội lực, mạnh mẽ dường như không tuổi. Ông đưa khán giả hoài niệm về thập niên 1970 với loạt sáng tác đình đám một thời “Linh hồn tượng đá” (Lê Minh Bằng), “Tôi muốn”, “Yêu người yêu đời”,“Thương lắm ngày mưa” của hai người bạn thân là nhạc sĩ Lê Hựu Hà - Nguyễn Trung Cang. 

         img

Quang Lê - Như Quỳnh

Cặp đôi song ca nổi tiếng Như Quỳnh - Quang Lê qua ca khúc “Phố đêm” (Tâm Anh) tiếp tục làm khán giả say đắm. Quang Lê chia sẻ, khi mới lên 9-10 tuổi, anh thường phải góp tiền ăn sáng để mua đĩa Như Quỳnh nghe, và cho đến bây giờ chị vẫn là thần tượng đối với anh. Còn Như Quỳnh cũng không tiếc lời khen ca sĩ đàn em có giọng hát ngọt ngào hiếm có. 

Quang Lê vẫn vậy, luôn làm khán giả lặng yên để “nuốt” lấy những ngọt lịm từ giọng hát của anh. Trong đêm nhạc, anh thể hiện lại hit “Đôi mắt người xưa” (Ngân Giang) và “Sương trắng miền quê ngoại” (Đinh Miên Vũ).

Cùng với sự xuất hiện của Quang Lê, một trong những tiết mục ấn tượng nhất trong đêm nhạc là màn song ca bolero giữa hai nam ca sĩ Bằng Kiều và Quang Lê. 

img

Ca sĩ Quang Lê - Bằng Kiều

Dù từng có dịp hát bolero trong chương trình “Đêm tình nhân 2”, nhưng đây lại là lần đầu tiên Bằng Kiều so giọng cùng Quang Lê trên sân khấu. Hai giọng hát tưởng chừng không liên quan, một ca sĩ dòng nhạc trữ tình và một ca sĩ nổi bật trong dòng nhạc bolero lại có sự tung hứng, hoà quyện khá ăn ý với nhạc phẩm “Xin gọi nhau là cố nhân” (Song Ngọc). 

Màn song ca ấn tượng không kém cặp đôi Quang Lê – Bằng Kiều đó là Như Quỳnh – Minh Tuyết cùng vũ đoàn qua ca khúc “Mơ một tình yêu” (Thái Thịnh - Tùng Châu). Ban tổ chức đã rất tinh tế khi chọn tiết mục này làm cao trào của chương trình. Như Quỳnh trở lại sân khấu trong chiếc dạ hội hồng, tóc xoăn nhẹ nhàng thanh tú, chị hòa giọng cùng đàn em vô cùng ăn ý. Phần vũ đạo của tiết mục với sắc đỏ rực rỡ pha chút bí ẩn đã làm nổi bật hình ảnh xinh đẹp của hai nữ nghệ sĩ, đồng thời tạo nên phần trình diễn lộng lẫy mà giàu cảm xúc. 

Có thể nói, “Đêm tình nhân 6” đã đưa khán giả đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác qua phần trình diễn của các nghệ sĩ. Cách biên tập bài khéo léo, hòa quyện giữa câu chuyện tình yêu, chuyện về phụ nữ, về người mẹ, về tình đời, tình người…giúp khán giả tuy thưởng thức những ca khúc bất hủ, phần lớn quen thuộc nhưng lại cảm giác mới mẻ, liên tục được chìm đắm ở những miền cảm xúc đa sắc. Âm nhạc với phần hòa âm phối khí của nhạc sĩ Hoài Sa và ban nhạc của anh thực sự làm khán giả hài lòng, bởi từ những ca khúc nhạc trữ tình đến bolero hay nhạc trẻ đều được anh làm mới nhưng lại rất gần gũi, quen thuộc với khán giả.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem