Báo chí Đông Nam Á tiếc nuối khi U19 Việt Nam bị U19 Indonesia “cưa điểm”

Minh Chí Chủ nhật, ngày 03/07/2022 11:10 AM (GMT+7)
Sau màn đọ sức ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2022, một số tờ báo khu vực đã bày tỏ sự tiếc nuối khi U19 Việt Nam không thể giành chiến thắng trước U19 Indonesia.
Bình luận 0

Ở trận mở màn bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra trên sân Patriot Candrabhaga (Bekasi, Indonesia) đêm qua, U19 Việt Nam bị chủ nhà U19 Indonesia cầm hòa với tỷ số 0-0. Ở 2 trận đấu khác tại bảng A, U19 Myanmar đại thắng 7-0 trước U19 Brunei, U19 Thái Lan thắng tối thiểu 1-0 trước U19 Philippines.

Ngày 4/7 tới, U19 Việt Nam chạm trán U19 Philippines. Với sức mạnh của mình, các học trò HLV Đinh Thế Nam được đánh giá cao hơn và hoàn toàn có thể giành chiến thắng.

Báo chí Đông Nam Á tiếc nuối khi U19 Việt Nam bị U19 Indonesia “cưa điểm” - Ảnh 1.

U19 Việt Nam (áo đỏ) và U19 Indonesia hòa nhau 0-0. Ảnh: AFF.

Theo trang ASEAN Football, cả U19 Việt Nam và U19 Indonesia tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, do gặp phải rất nhiều áp lực từ sự kỳ vọng của các fan hâm mộ và giới chuyên môn nên đôi bên không thể ghi nổi 1 bàn thắng.

Trang News Beezer bày tỏ sự tiếc nuối khi U19 Việt Nam bị U19 Indonesia "cưa điểm" không bàn thắng. Theo nhận định của trang này, tuy gặp phải rất nhiều áp lực từ các CĐV đội chủ nhà nhưng những "Chiến binh Sao vàng" vẫn là đội kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn so với đội bóng xứ sở vạn đảo.

Trang Ruetir nhận định, U19 Indonesia gặp rất nhiều khó khăn trước khả năng kiểm soát bóng tốt của U19 Việt Nam. Đồng thời, các học trò HLV Shin Tae-yong cũng không thể chuyển hóa những cơ hội mà mình có được thành bàn thắng. Điều đó khiến họ chỉ có 1 điểm ở trận ra quân.

Về phần mình, tờ Bola (Indonesia) lại bày tỏ sự tiếc nuối khi U19 Indonesia không thể ghi bàn sau một số tình huống sóng gió tạo ra về phía khung thành U19 Việt Nam.

Tờ Liputan6 (Indonesia) cho rằng, U19 Indonesia đã thi đấu rất nỗ lực và có những thời điểm tạo ra sức ép về phía khung thành U19 Việt Nam. Thế nhưng, họ cũng phải hứng chịu không ít đợt tấn công nguy hiểm của đội bóng áo đỏ. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Cahya Supriadi, U19 Indonesia khó có thể giữ sạch lưới.

Tờ Sportstars (Indonesia) cho rằng, U19 Indonesia là đội thi đấu tốt hơn trong hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn. Sang hiệp hai, U19 Việt Nam giành lại quyền kiểm soát thế trận và khiến các học trò HLV Shin Tae-yong gặp khó khăn. Tuy vậy, trận đấu vẫn khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem