“Bảo kê” cho xây nhà trái phép?

Thứ tư, ngày 13/11/2013 07:19 AM (GMT+7)
Đã hơn 3 năm và đã “quá tam ba bận” UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) có văn bản yêu cầu xử lý công trình xây dựng trái phép của gia đình ông Phạm Đức Nhạn. Nhưng, ngôi nhà đó vẫn ngang nhiên tồn tại (!?).
Bình luận 0
Đánh trống, bỏ dùi - dân mất lòng tin

Theo phản ánh của một số hộ dân ở ngõ 178 phố An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, phía trong ngõ này có 6 hộ gia đình sinh sống, trong đó có gia đình ông Phạm Đức Nhạn (giáo viên nghỉ hưu).

Tháng 7.2010, gia đình ông Nhạn xây dựng căn nhà trên ngõ đó, chỉ để lại một lối đi nhỏ cho các hộ. Trước việc làm này, 5 hộ dân đã đề nghị gia đình ông Nhạn ngừng xây nhà thì bị anh Dũng (cháu ông Nhạn, là thiếu tá thuộc Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng) chửi bới, lăng mạ. Bởi vậy 5 hộ dân đã làm đơn gửi UBND phường Đằng Giang. UBND phường đã lập biên bản và đình chỉ thi công công trình vi phạm này.

Ngôi nhà xây dựng trái phép hiện là trụ sở công ty kinh doanh thiết bị PCCC.
Ngôi nhà xây dựng trái phép hiện là trụ sở công ty kinh doanh thiết bị PCCC.

“Không những không thực hiện yêu cầu của UBND phường, trái lại gia đình ông Nhạn vẫn tiếp tục xây dựng. UBND phường Đằng Giang và UBND quận Ngô Quyền đã nhiều lần mời chúng tôi đến giải quyết, nhưng chỉ mời 5 hộ dân có đơn, mà không mời phía gia đình ông Nhạn. Và họ khuyên hai bên thương lượng với nhau. Chỉ có một bên thì thương lượng với ai?” – bà Phạm Thị Thân (1 trong 5 hộ có đơn) cho biết.

Trước bức xúc của người dân, ngày 21.1.2011, UBND quận Ngô Quyền đã có Công văn số 33/UBND-VP, yêu cầu UBND phường Đằng Giang: “Tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng không có giấy phép đối với hộ ông Nhạn xong trước ngày 26.1.2011”. Nhưng mệnh lệnh của UBND quận Ngô Quyền không được UBND phường Đằng Giang thực hiện. Ngày 6.7.2011, UBND quận Ngô Quyền tiếp tục ra quyết định xử phạt hành chính đối với công trình xây dựng trái phép của ông Nhạn. Thế nhưng, gia đình ông Nhạn chỉ tháo dỡ một phần.

Cho rằng có sự bao che, 5 hộ dân đã làm đơn tố cáo, gửi các cơ quan chức năng của TP.Hải Phòng. Tại Công văn số 119/UBND-TTr ngày 18.3.2013 của UBND quận Ngô Quyền một lần nữa khẳng định: Công trình xây dựng của gia đình ông Nhạn là vi phạm; ông Trần Thắng Lợi – Chủ tịch UBND phường Đằng Giang đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, yêu cầu ông Lợi nghiêm túc kiểm điểm, đồng thời hoàn tất ngay hồ sơ để xử lý công trình vi phạm của ông Nhạn.

Những tưởng với sự quyết liệt của lãnh đạo quận Ngô Quyền, thì công lý sẽ được thực thi. Nhưng đến nay đã 8 tháng trôi qua, ngôi nhà của gia đình ông Nhạn vẫn nguyên trạng.

Có sự bảo kê?

Trả lời câu hỏi của chúng tôi: Các ông bà?có được UBND phường Đằng Giang giải thích lý do vì sao không cưỡng chế, bà Phạm Thị Thân lắc đầu ngao ngán nói: “Lúc thì ông Lợi hứa sẽ giải quyết trước tết để bà con ăn tết cho ngon, gần tết ông Lợi lại bảo không thuê được máy cắt bê tông; rồi hết lý do Đại hội Đảng bộ thành phố, bầu cử đại biểu Quốc hội, lại bảo ông Nhạn đang ốm yếu, cưỡng chế sợ ảnh hưởng…”.

Những tưởng với sự quyết liệt của lãnh đạo quận Ngô Quyền, công lý sẽ được thực thi. Nhưng đến nay đã 8 tháng trôi qua, ngôi nhà ông Nhạn vẫn nguyên trạng.

Để làm rõ, ngày 18.10. 2013, phóng viên NTNN đề xuất tham dự buổi làm việc giữa luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Công ty Luật Hợp danh Hồng Bách và Cộng sự) với cơ quan chức năng của quận Ngô Quyền.

Nhưng sau khi xin ý kiến lãnh đạo, ông Hoàng Văn Thịnh - cán bộ UBND quận Ngô Quyền (người tham gia giải quyết vụ việc trên) đã từ chối. Luật sư Tuấn cho biết, trong buổi làm việc đó ngoài ông Lã Đức Thuận – Phó phòng Thanh tra xây dựng độc lập quận Ngô Quyền, có cả ông Lợi (Chủ tịch phường Đằng Giang). Họ đều khẳng định việc cưỡng chế là cần thiết, nhưng còn phải hoàn thiện hồ sơ…

Lê Chiên (Lê Chiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem