Bảo mẫu đánh chết bé 18 tháng chưa từng mất lòng hàng xóm

Thứ ba, ngày 19/11/2013 20:08 PM (GMT+7)
"Con Nhờ là đứa vui vẻ và sạch sẽ. Từ ngày chuyển về đây ở cũng chưa làm ai trong xóm trọ mất lòng", chủ nhà trọ của bảo mẫu đánh chết bé trai 18 tháng nói.
Bình luận 0
Mấy ngày nay, xóm trọ nghèo tại khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM luôn xôn xao về chuyện bé Đỗ Nhất L bị Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, ngụ Cần Thơ) đánh chết. Xót thương cho bé trai 18 tháng chết thảm, mọi người bày tỏ lòng căm phẫn trước hành vi tàn bạo "chưa từng có" của cô bảo mẫu, nhất là khi Nhờ cũng có con trai trạc tuổi nạn nhân.

img
"Hành vi của Nhờ khiến chúng tôi rất phẫn nộ", tổ trưởng dân phố nơi bảo mẫu đánh chết bé L thuê trọ cho biết.

Tuy nhiên, bà Hoàng Thị Nhỡ, chủ nhà trọ của vợ chồng Nhờ, lại khá nhẹ nhàng khi nói về cô này. "Con Nhờ là đứa vui vẻ và sạch sẽ. Từ ngày chuyển về đây ở cũng chưa làm ai trong xóm trọ mất lòng", bà này nói.

Bà Nhỡ cho hay, Nhờ vừa chuyển đến chỗ bà thuê trọ được 12 ngày thì xảy ra chuyện. Ngày mới về, cô ta qua thưa chuyện với bà là muốn giữ thêm 3 đứa trẻ để kiếm thêm thu nhập phụ chồng nuôi con nhỏ. Thấy hoàn cảnh khó khăn của đôi vợ chồng trẻ, bà chủ nhà cũng không gây khó khăn. "Thường ngày thằng L cũng hay qua hàng tạp hóa chơi với tôi. Nó ngoan lắm, cả ngày chẳng thấy khóc lóc gì, cho nó cái gì nó cũng ăn", bà Nhỡ chép miệng.

Sáng 16.11, bà Nhỡ dọn hàng trước cổng vẫn thấy vợ chồng chị Võ Thị Huyền (24 tuổi, quê Nghệ An)đưa con sang gửi như thường lệ. "Suốt buổi tôi không hề nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Mãi đến khi nghe người trong xóm hô hoán, bảo đưa thằng L đi bệnh viện cấp cứu tôi mới lật đật chạy qua xem thế nào. Nhưng lúc đó thằng bé đã sùi bọt mép, tím tái rồi...", bà Nhỡ nói.

Trước khi xảy ra sự việc, chị Huyền và Nhờ có mối quan hệ khá tốt. Bà Loan, sống cạnh phòng của Nhờ cho biết, có lần thấy chị Huyền đến vay tiền bảo mẫu để đưa con đi khám bệnh. “Tôi chưa từng nghe 2 người to tiếng hay có mâu thuẫn gì nên chắc hành động của Nhờ không phải xuất phát từ việc ghét bỏ cháu”, bà Loan nói.

Theo ông Phạm Ngọc Minh, tổ trưởng khu phố 6, hầu hết khu này là người nhập cư, có hoàn cảnh khó khăn. Cũng vì muốn có tiền trang trải nên Nhờ đứng ra giữ trẻ và không hề xin phép địa phương. "Tuy nhiên cô ấy chỉ trông vài cháu, tự thỏa thuận với các gia đình và chưa từng xảy ra cãi vã mâu thuẫn gì. Lần này, cô ấy là nghi can làm bé trai chết thảm khiến chúng tôi rất bàng hoàng, phẫn nộ”, ông Minh nói.

Trong căn phòng ẩm thấp chưa đến 10m2, chồng Nhờ - anh Phan Thanh Sơn ngồi ôm gối, ái ngại khi có người hỏi thăm về vợ. Sơn cho biết cùng quê với Nhờ nhưng ở Cần Thơ không có nghề nghiệp ổn định nên mấy mẹ con, bà cháu dắt nhau lên Sài Gòn kiếm sống. Cả 4 người thuê một phòng trọ chỉ đủ chui ra chui vào. Gần đây, vợ chồng Sơn mới thuê thêm phòng ở khu trọ gần đó để ở cho tiện hơn.

Cũng như vợ chồng chị Võ Thị Huyền (mẹ cháu L), Sơn và Nhỡ chưa một lần dám nghĩ tới việc tổ chức cỗ bàn ra mắt họ hàng. Lên thành phố mưu sinh, cuộc sống nay đây mai đó chật vật nên dù con đã hơn 2 tuổi, họ chưa làm đám cưới. "Thương nhau nên chỉ có gia đình hai bên gặp mặt rồi xin về ở chung thôi", Sơn nói.

Từ sau cái chết của con, căn phòng trọ cuối xóm của vợ chồng chị Huyền đóng cửa im lìm.
Từ sau cái chết của con, căn phòng trọ cuối xóm của vợ chồng chị Huyền đóng cửa im lìm.

Anh Sơn làm công nhân cho xí nghiệp gỗ ở gần nhà. Thấy đồng lương chồng bấp bênh, còn mình ở nhà giữ con không kiếm được tiền nên Nhờ nhận giữ thêm 3 đứa trẻ hàng xóm. Riêng bé L là phải trông cả ngày, hai bé còn lại Nhờ chỉ giữ vài tiếng vào buổi sáng. "Cùng hoàn cảnh nghèo nên chúng tôi rất thông cảm cho nhau. Có khi hai tháng liền vợ chồng Huyền không có tiền trả, vợ tôi cũng chẳng phàn nàn gì. Ở nhà con tôi ăn gì thì cho con người ta ăn vậy, tiền công cũng chẳng đáng bao nhiêu", anh Sơn nói.

Người chồng cho hay, hôm xảy ra chuyện anh đang đi làm, nhận được tin thằng bé bị tai nạn phải nhập viện, anh vội chạy về. "Tôi cũng không nghĩ đứa bé chết, cũng không tin vợ hành hạ nó đến như vậy. Hơn tháng trước, bé L cũng bị té gãy tay và bầm mặt khi chơi với mẹ. Thấy thằng bé yếu, tôi khuyên vợ trả, không trông giữ nữa nhưng khi vợ chồng Huyền năn nỉ, bảo phải đi làm cả ngày, có khi tăng ca đến tối mịt mới về nên chúng tôi thấy tội quá mà lại nhận", chồng bảo mẫu phân trần.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức cho biết, ngay khi nhận được tin báo từ bệnh viện về trường hợp một bé trai tử vong có nhiều dấu hiệu nghi vấn, cảnh sát đã lập tức có mặt. "Nhìn cháu bé, chúng tôi muốn rơi nước mắt nhưng phải cố trấn tĩnh để công việc điều tra được khách quan", một trinh sát hình sự cho biết.

Nhờ khóc nức nở khai nhận hành vi đạp chết bé trai.
Nhờ khóc nức nở khai nhận hành vi đạp chết bé trai.

Qua khám nghiệm tử thi, bé có nhiều vết máu tụ dưới đầu, cổ, phổi bị giập và rách gan, tim... do tác động ngoại lực. Nhờ là nghi can số 1 được cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ vụ việc.

Ban đầu, Nhờ không nhận đã đánh cháu bé mà chỉ khóc cho biết "do không canh chừng cẩn thận nên để con trai hơn 2 tuổi chơi đùa, đánh bé Long ngất xỉu". Tuy nhiên, trước những chứng cứ cho thấy bé L bị những vết thương chí mạng ở khắp cơ thể, nội tạng, không thể do đòn của một đứa bé 2 tuổi gây ra, Nhờ khóc nức nở thừa nhận hành vi phạm tội. Cô ta cho hay, sáng hôm đó bé L không chịu ăn mà cứ quấy khóc. Nhờ đã túm chân, tay, nhấc L lên cao để doạ nạt nhưng trượt tay làm bé rơi xuống. “Ngã xuống đất mà nó vẫn la hoài, em nạt hoài mà nó không nín nên em đạp 2 cái vào bụng rồi bỏ ra ngoài”, Nhờ khai.

Cảnh sát cũng cho biết, Nhờ chỉ đến lớp 8 ở miền Tây. Sau khi vào TP.HCM, cô ta có thời gian làm công nhân rồi sau đó lấy chồng và ở nhà giữ trẻ sau khi sinh con. Khi gây án, Nhờ đã đủ 18 tuổi.

Ngày 18.11, Công an quận Thủ Đức hoàn tất hồ sơ để bàn giao Nhờ cho Công an TP.HCM điều tra về hành vi "Giết người" theo thẩm quyền. Liên quan đến việc Nhờ đã có con trai 2 tuổi, nghĩa là mang thai khi ở tuổi 15, cảnh sát đang làm rõ hành vi "Giao cấu với trẻ em" đối với chồng cô này.

"Việc cô ấy có được tại ngoại vì đang chăm sóc con nhỏ hay không sẽ được Công an TP.HCM xem xét", một cán bộ điều tra cho hay.

VNE (Theo VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem