Bão số 12: 8 thanh niên cứu sống gần 200 ngư dân gặp nạn trên biển

Tuấn Thanh Thứ hai, ngày 06/11/2017 13:59 PM (GMT+7)
Nhiều thanh niên đã tham gia ứng cứu khoảng 200 người dân gặp nạn do ảnh hưởng của cơn bão số 12 tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Chúng tôi xin được ghi hình nhưng họ từ chối vì cho rằng đây là việc nhỏ, không muốn “kể công”.
Bình luận 0

PV mặt tại khu vực cầu cảng thuộc tổ 9, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) trong sự tan hoang, đổ nát của nhà cửa, tàu thuyền sau cơn bão số 12. Qua cơn bão, nhiều người dân tại khu vực tổ 9, thị trấn Vạn Giã vẫn tấm tắc khen ngợi tấm gương những chàng trai lao mình cứu người trên biển.

img

Nhiều khu vực tại thị trấn Vạn Giã xơ xác sau bão. Ảnh Tuấn Thanh 

Trước sự tấn công của gió lớn, anh Nguyễn Bá Luân cùng 7 người khác đã cứu sống khoảng 200 ngư dân gặp nạn. 

Anh Luân là Giám đốc doanh nghiệp chuyên đưa khách du lịch từ chân cầu cảng thị trấn Vạn Giã ra khu du lịch Điệp Sơn. Trước lúc bão số 12 đổ bộ, gió dữ dội cuốn bay toàn bộ lồng bè của người dân tại vịnh Vân Phong. Chứng kiến một vài chủ lồng cố sức bơi vào bờ cầu cứu, nghi nhiều người đang bị mắc kẹt trên biển cần giúp đỡ, anh Luân cùng nhiều người chia nhau trên 3 chiếc ca nô quần thảo khu vực rộng lớn trên vịnh Vân Phong để tìm kiếm những người gặp nạn. 

Anh Luân kể lại: “Trong lúc, đang thu dọn đồ đạt, vật dụng kinh doanh để tránh bão, khi gió dữ dội cuốn bay toàn bộ lồng bè của người dân tại vịnh Bắc Vân Phong. Sau khi bàn bạc, tôi cùng 7 người chia nhau trên 3 chiếc ca nô quần thảo khu vực vịnh Vân Phong tìm người gặp nạn cứu hộ”.

img

Tàu của ngư dân Vạn Ninh bị bão đánh chìm. Ảnh Tuấn Thanh

Theo anh Luân, trên vịnh Vân Phong thời điểm đó gần như toàn bộ bè nuôi hải sản của người dân đều bị đánh chìm. Cảnh tượng khủng khiếp như vừa có một cơn lốc xoáy cuốn bay mọi thứ. Trên biển, chủ lồng bè ở lại giữ bè cá bị bão đánh chìm nhiều vô kể, người dân cố bám víu vào thùng phi hoặc bất cứ thứ gì có thể nổi. Giữa biển dữ, anh Luân dùng đèn pin, đèn pha căng mắt tìm người gặp nạn. Khoảng 30 phút/lượt, khi ca nô đã đầy người thì tiếp tục quay vào bờ, có khoảng 200 người được ứng cứu.

Ông Nguyễn Tấn Linh (56 tuổi) cho biết, do lo sợ bão vào gây thiệt hại cho lồng bè nên ông phải ở ngoài bè cá khi bão vào. Khi gió lớn đánh chìm toàn bộ bè cá gia đình và ông cũng bị rơi trên biển, bám vào thùng phi, chờ đợi người ứng cứu.

“Tôi rơi xuống biển vào 6h sáng thì đến 14h chiều cùng ngày được ca nô của anh Luân ứng cứu. Lúc ở trên biển còn rất nhiều người giống tôi và được các anh ấy cứu kịp thời”, ông Linh kể lại.

Khi chúng tôi đề nghị được chụp hình các anh em tham gia cứu người, anh Luân từ chối. “Việc cứu người, tôi tin chắc là ai trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm như vậy thôi, tôi không muốn nổi tiếng, không muốn chụp hình”, anh Luân nói lý do.

Ngày 6.11, trao đổi với Dân Việt, ông Trần Kim Bảo - Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh xác nhận, anh Luân cùng nhiều nhân viên trong công ty đã tham gia cứu gần 200 người dân trước bão.

“Chúng tôi đã lên phương án phòng chống thiệt hại từ trước, huyện đã yêu cầu doanh nghiệp phối hợp giúp người dân rời khỏi lồng bè vào bờ cho an toàn. Chỗ nào nguy hiểm thì cảnh sát biển sẽ hỗ trợ, ngoài ra còn có cách doanh nghiệp tham gia. Đối với trường hợp của doanh nghiệp anh Luân, công dân làm việc tốt thì chúng tôi sẽ có những biểu dương, ngay sau khi khắc phục sự cố bão”, ông Bảo thông tin.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại huyện Vạn Ninh sau bão số 12:

img

Do ảnh hưởng của bão, nhiều nhà dân ở huyện Vạn Ninh dùng đèn cầy để ăn tối. Ảnh Tuấn Thanh 

img

Người dân Khánh Hòa thu dọn sau bão ngay trong đêm. Ảnh Tuấn Thanh 

img

Điểm sạc điện thoại miễn phí sau bão. Ảnh Tuấn Thanh 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem