Bất chấp mưa gió, khách vẫn đổ về Thảo Cầm Viên đông nghẹt ngày 2/9

Thúy Liên Thứ hai, ngày 02/09/2024 13:49 PM (GMT+7)
Sau hai ngày đông như "vỡ trận" và mưa gió, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục đông kín người trong ngày 2/9. Cơn mưa bất chợt giữa trưa không khiến mọi người bớt vui trong ngày nghỉ lễ.
Bình luận 0

Sáng 2/9, thời tiết ở TP.HCM mát mẻ sau hai ngày mưa dông nên nhiều người tranh thủ đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn từ rất sớm.

Từ 8h, bãi giữ xe máy và ô tô đã kín chỗ. Nhìn dòng người đổ về Thảo Cầm Viên mỗi lúc một đông khiến nhiều khách ngao ngán vì sợ… lúc về không lấy xe ra được.

Bất chấp "vỡ trận", du khách vẫn đổ về Thảo Cầm Viên đông nghẹt ngày 2/9 - Ảnh 1.

Khách vẫn đổ về Thảo Cầm Viên đông nghẹt sáng 2/9. Ảnh: Thúy Liên

Chị Nguyễn Thị Thúy Nga, ngụ quận 3, TP.HCM cho biết: "Tôi thấy trên mạng mọi người nói gửi xe hơi lâu, lúc về lấy xe khó nhưng tôi vẫn mạnh dạn cho con đi chơi, tranh thủ được mấy ngày nghỉ".

Bất chấp Thảo Cầm Viên "vỡ trận" mấy ngày qua, theo ghi nhận của báo Dân Việt, càng gần trưa, lượng khách đến Thảo Cầm Viên càng đông.

Bất chấp "vỡ trận", du khách vẫn đổ về Thảo Cầm Viên đông nghẹt ngày 2/9 - Ảnh 2.

Không riêng bãi giữ xe, tại khu vực bán vé, người dân xếp thành mấy hàng dài chờ phía trước. Tuy nhiên không xảy ra tình trạng chen lấn và tốn nhiều thời gian.

Theo quan sát và trải nghiệm của chúng tôi, đầu ngày, khách chỉ mất chưa đến 5 phút để mua vé. Nhiều người lựa chọn mua vé online ở nhà nên rút ngắn thời gian chờ đợi.

Đến trưa, tuy lượng khách tăng cao đột ngột nhưng theo ghi nhận, nhiều khách cũng chỉ chờ khoảng 10 phút đã có thể mua được vé.

Bất chấp "vỡ trận", du khách vẫn đổ về Thảo Cầm Viên đông nghẹt ngày 2/9 - Ảnh 3.

Du khách sau khi vào cổng tản ra khắp nơi. Dọc các đường đi lớn, lối di chuyển giữa các chuồng thú, quán ăn, quầy nước, khu vực nghỉ ngơi, picnic..., đâu đâu cũng người là người. 

Bất chấp "vỡ trận", du khách vẫn đổ về Thảo Cầm Viên đông nghẹt ngày 2/9 - Ảnh 4.

Nhiều gia đình, hội nhóm mang theo lều, bạt, thức ăn… để cắm trại, nghỉ ngơi tại chỗ. Khu vực khách lựa chọn ngồi nghỉ nhiều nhất là bãi cỏ xanh mướt quanh hồ sen. Đây cũng là chỗ nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ chọn để chụp ảnh check-in vì độ thơ mộng của nó.

Bất chấp "vỡ trận", du khách vẫn đổ về Thảo Cầm Viên đông nghẹt ngày 2/9 - Ảnh 5.

Không chỉ trẻ nhỏ mà người lớn vẫn bị hấp dẫn khi đi qua các chuồng thú. Đặc biệt, chuồng voi, nai, gấu, cọp, cá sấu, khỉ... được nhiều gia đình tìm kiếm trên bản đồ, hỏi nhân viên vườn để đến xem.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vì quá đông nên du khách phải chen chân nhau mới có thể ngắm được thú. Hoặc nhiều ba mẹ tranh thủ cho con xem thật nhanh, chụp vài tấm ảnh rồi dắt con đi tham quan chỗ khác.

Bất chấp "vỡ trận", du khách vẫn đổ về Thảo Cầm Viên đông nghẹt ngày 2/9 - Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thị Hà, ngụ Bình Chánh, TP.HCM cho biết thường xuyên đưa các con đến Thảo Cầm Viên vào những dịp lễ, Tết. Dù đã đi đến lần thứ 3 song con chị vẫn hào hứng khi đứng trước các chuồng thú, ngắm chúng đi lại và cho chúng ăn.

"Nãy đi qua chuồng khỉ, con rất chăm chú. Tôi cho con đi để con khám phá, xem những con vật mà con đã được học ở ngoài ra sao", chị Hà nói thêm.

Bất chấp "vỡ trận", du khách vẫn đổ về Thảo Cầm Viên đông nghẹt ngày 2/9 - Ảnh 7.

Dịp lễ năm nay, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đón khách bằng nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn như chương trình triển lãm ảnh Trường Sa, tham quan Quán Nhan Hương, ca nhạc tại sân khấu, hoạt động biểu diễn tập tính thú, gian hàng cho bé tô màu miễn phí, biểu diễn lân sư rồng, gian hàng ẩm thực, sân chơi nước và khu trò chơi cát,...

Vé vào cổng không tăng, vẫn nguyên giá 60.000 đồng/người lớn và 40.000 đồng/trẻ em.

Tại Thảo Cầm Viên lúc 11h trưa, mây đen kéo đến và mưa to. Cơn mưa kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi tạnh. Sau cơn mưa, du khách tiếp tục tản đi xem thú và vui chơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem