Bắt gặp chị Hằng, chú Cuội đội mưa đi tặng quà trung thu cho trẻ nhỏ

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 21/09/2021 07:15 AM (GMT+7)
Chiều 20/9, trước tết Trung thu đúng một ngày thì trởi đổ mưa tầm tã. Thế nhưng, chị Hằng, chú Cuội và các chiến sĩ bộ đội vẫn đội mưa để mang các phần quà đến trao cho các em nhỏ, giúp các em kịp thời đón tết thiếu nhi trong điều kiện dịch bệnh phức tạp.
Bình luận 0

Bắt gặp chị Hằng, chú Cuội đội mưa đi tặng quà trung thu cho trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Trung thu năm nay rất đặc biệt, nó diễn ra vào thời điểm cả thành phố đang căng mình chiến đấu với dịch bệnh Covid-19. Thế nhưng, không vì vậy mà các ban ngành, đoàn thể quên đi ngày tết của các em thiếu nhi. Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các đơn vị triển khai để mang đến các món quà nhỏ như lồng đèn, bánh trung thu… để các em cùng vui đón tết trong điều kiện giãn cách.

Bắt gặp chị Hằng, chú Cuội đội mưa đi tặng quà trung thu cho trẻ nhỏ - Ảnh 2.

Chiều 20/7, UBND phường 7, quận Bình Thạnh đã tổ chức trao quà trung thu cho hơn 2.017 em nhỏ trên địa bàn phường. Đúng thời điểm các chiến sĩ bộ đội, chị Hằng và chú Cuội đến gõ cửa từng nhà để trao quà thì một cơn mưa ập xuống.

Bắt gặp chị Hằng, chú Cuội đội mưa đi tặng quà trung thu cho trẻ nhỏ - Ảnh 3.

Mọi người vẫn đội mưa, gõ cửa từng nhà để kịp trao quà trong buổi chiều. Lúc mưa quá lớn thì nhanh chóng tấp vào hiên nhà trú mưa tạm thời.

Bắt gặp chị Hằng, chú Cuội đội mưa đi tặng quà trung thu cho trẻ nhỏ - Ảnh 4.

Các con hẻm nhỏ im ắng bỗng nhiên rộn ràng hẳn với những tiếng gọi cửa thân thương: “Gia đình mình có em nhỏ dưới 15 tuổi không ạ? Nếu có thì đeo khẩu trang và ra cửa nhận quà trung thu nhé”. Phụ huynh cũng như các em nhỏ rất vui vẻ, hân hoan khi được gặp chị Hằng, chú Cuội và cả các chú bộ đội, đồng thời, nhận các món quà như lồng đèn, sữa, xúc xích, bánh...

img
img
img
img

Trao đổi với phóng viên, mẹ của hai em nhỏ tại căn nhà số 27/4 Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh vui vẻ cho biết, mọi năm vào thời điểm này, gia đình chị cũng chuẩn bị đủ các loại bánh trung thu chay, mặn để thưởng thức. Các con cũng được mua lồng đèn, bé gái thì thích lồng đèn công chúa hoặc nhân vật Elsa, bé trai năm nào cũng đòi mua lồng đèn siêu nhân. Thế nhưng năm nay, trung thu cận kề nhưng không có lồng đèn cũng không bánh… 

img
img
img

"Thấy phường đến từng nhà gõ cửa, tặng quà cho các bé tôi rất vui. Khu phố cũng rộn ràng, vui vẻ hơn hẳn. Giữa lúc dịch bệnh khó khăn như hiện nay mà chính quyền quan tâm, "cử" cả chị Hằng, chú Cuội đến tặng quà thì thật sự rất ý nghĩa. Nhờ vậy mà các em nhỏ có thể cảm nhận được không khí của tết trung thu dù đang thực hiện giãn cách” – vị phụ huynh cho biết.

Bắt gặp chị Hằng, chú Cuội đội mưa đi tặng quà trung thu cho trẻ nhỏ - Ảnh 7.

Hai chị em bé Hồng Anh và Hồng Ân (đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh) rất háo hức khi được gặp chị Hằng. Khi được hỏi có thích món quà trung thu hay không, hai bé đồng thanh đáp "dạ thích ạ". Đồng thời, chị gái lớn lý giải: "Mẹ của con nói chỉ có bé ngoan mới được chị Hằng đến tặng quà trung thu. Hôm nay con được chị Hằng tới nhà tặng quà vì con ngoan. Con rất vui, con sẽ ngoan hơn nữa để được gặp chị Hằng tiếp”

Bắt gặp chị Hằng, chú Cuội đội mưa đi tặng quà trung thu cho trẻ nhỏ - Ảnh 8.

Trong số những gia đình được nhận quà trung thu chiều nay, có rất nhiều người đang phải cách ly ở nhà để điều trị Covid-19, cũng có nhiều em nhỏ hiện là F0, F1. "Sau khi các bé nhận quà và đóng cửa, nghe các bé cười nói líu lo bên trong, tôi cảm thấy vui lắm. Dù chỉ là hành động nhỏ, món quà nhỏ nhưng có thể đem đến niềm vui cho các bé, bao nhiêu mệt mỏi cũng không còn" - một chị Hằng cho biết.

img
img
img
img

Khi thấy bóng dáng các chú bộ đội từ phía xa, nhiều em nhỏ chưa đến lượt nhận quà nhưng đã ra cửa chờ sẵn. Khi nhận được món quà ý nghĩa trên tay, các em không vội vào nhà mà nán lại nhìn hình bóng chị Hằng, chú Cuội đang dần xa.

Bắt gặp chị Hằng, chú Cuội đội mưa đi tặng quà trung thu cho trẻ nhỏ - Ảnh 11.

Bà Trần Thị Thu Trang, Bí thư Đảng ủy phường 7, quận Bình Thạnh cho biết, trong chiều cùng ngày, phường đã huy động cán bộ, lực lượng là bộ đội, Đoàn thanh niên và tình nguyện viên để mang hơn 2.017 phần quà đến tất cả em nhỏ trên địa bàn. “Chúng tôi hy vọng, những món quà này sẽ mang niềm vui đến các em nhỏ, góp phần nào đó giúp các em có một trung thu trọn vẹn giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp. Qua đó, chúng tôi cũng muốn gởi gắm tình cảm của chính quyền địa phương đến các em. Hơn lúc nào hết, chúng tôi rất mong các em nhỏ được mạnh khoẻ, học tập tốt, vâng lời cha mẹ và chịu khó thực hiện giãn cách cho đến khi thành phố kiểm soát được dịch bệnh” – bà Trang nói.

Bắt gặp chị Hằng, chú Cuội đội mưa đi tặng quà trung thu cho trẻ nhỏ - Ảnh 12.

Trước đó, để chuẩn bị cho buổi phát quà trung thu, 6 nữ cán bộ đoàn và 6 nam là bộ đôi, cán bộ đoàn đã hóa trang thành chị Hằng, chú Cuội.

Bắt gặp chị Hằng, chú Cuội đội mưa đi tặng quà trung thu cho trẻ nhỏ - Ảnh 13.

Các nhân vật này đã mang đến sự thích thú, vui vẻ cho trẻ em trong ngày trung thu giữa mùa Covid-19.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem