Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Từ đó Tam Tạng ngày đêm mong ngóng mà lâu lắm không thấy Bát Giới quay về báo cáo, bèn sai đại đệ tử Tôn Ngộ Không có mắt lửa tròng vàng tìm xem Bát Giới đang ở đâu. Ngộ Không đang bị dịch đau mắt đỏ nên không nhìn xa được, bèn lên facebook truy cập. Và suýt té ngửa khi thấy Bát Giới đang luân phiên vui vẻ trong hai ngôi chùa, một ở “tỉnh Đông”, một ở “Tây đô” với hai vị sư đang chụp ảnh tự sướng, một vị cặp kè “trai đẹp”, một vị hôn hít “mỹ nhân”.
Ngộ Không thất kinh báo cáo lên Tạm Tạng. Ngài thở dài: “Con lợn đó chứng nào tật nấy không biết tỉnh ngộ. Mà cũng đáng trách mấy vị sư ăn chơi làm gì để Bát Giới bắt chước, làm hỏng kế hoạch của ta”.