Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 22-1, Y Hông và Y Tháp cùng ba người khác uống rượu tại chòi canh rẫy của Y Tháp ở thôn 3, xã Ea Pil.
Sau khi uống hết ba lít rượu thì xảy ra cãi vã nên Y Tháp và Y Hông bỏ đi. Một người bạn nhậu là Y Mân Ê Ban (SN 1987, xã Ea Pil) cầm cuốc đuổi theo. Y Tháp giật cuốc bổ lại một nhát vào đầu khiến Y Mân gục xuống tại chỗ.
Thấy Y Mân đã chết, Y Hông và Y Tháp giấu xác nạn nhân vào lò nấu mật mía của một người dân ở gần đó rồi cả bọn cùng về.
Đồng Nguyên