Bắt hung thủ đâm chết đại úy công an

Thứ tư, ngày 08/07/2015 14:13 PM (GMT+7)
Hung thủ đâm chết công an ở Bình Phước thừa nhận lúc gây án mạng bị ngáo đá nên không kiểm soát được hành vi của mình.
Bình luận 0

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cùng Công an quận 10 (Công an TP.HCM) vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Tuấn (40 tuổi, ở huyện Hóc Môn) để điều tra hành vi Giết người. Cơ quan điều tra xác định, Tuấn là hung thủ đâm chết đại úy Phạm Văn Mạnh (35 tuổi, công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

img

Nơi đại úy công an bị hung thủ lên cơn ngáo đá đâm chết. Ảnh: Khánh Trung

Trước đó, ngày 28.6, anh Mạnh cùng thượng sĩ Đỗ Trọng Hưng (28 tuổi), được cơ quan cử đi lấy lời khai của một nghi can trộm chó đang điều trị tại một bệnh viện ở quận 10 (TP.HCM) do bị gãy chân.

Đêm cùng ngày, do bệnh nhân đông không có chỗ ngủ trong bệnh viện nên đại úy Mạnh phân công thượng sĩ Hưng ở lại canh giữ nghi can còn anh ra ngoài thuê chỗ ngủ.

Khi viên đại úy đi bộ đến khu vực cổng khách sạn Sinh Đôi, đường Nguyễn Chí Thanh (phường 7, quận 10), bị thanh niên lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào vùng bụng. Người dân đưa Mạnh đi cấp cứu, nhưng anh không qua khỏi.

Bị bắt sau 10 ngày lẩn trốn, Tuấn khai bị ngáo đá nên khi thấy anh Mạnh cãi nhau với một người nào đó anh ta không kềm chế được cảm xúc, đã dùng dao đâm đại úy 35 tuổi tử vong rồi bỏ chạy.

(Theo Khánh Trung/Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem