Bật mí về kẻ thù chung của lính Nga và Ukraine ở miền đông Donbass

Phương Đăng (theo AFP) Thứ ba, ngày 21/03/2023 16:58 PM (GMT+7)
Bùn lầy được xem là kẻ thù chung của cả binh sĩ Ukraine lẫn Nga ở miền đông Ukraine, AFP đưa tin.
Bình luận 0
Bật mí về kẻ thù chung của lính Nga và Ukraine ở miền đông Donbass - Ảnh 1.

Sau một mùa đông lạnh giá và có tuyết rơi, mùa xuân đến mang theo mưa liên tục đã khiến bùn lầy bao phủ chiến trường Donbass. Ảnh AFP/Digital Journal

Bùn lầy: kẻ thù chung của lính Nga và Ukraine

Nắm chặt tay lái chiếc xe tải của mình, Grygoriy lái xe một cách thành thạo trên con đường lầy lội để đưa binh sĩ Ukraine và đạn dược đến một vị trí pháo binh gần chiến tuyến của Ukraine.

“Phần khó nhất là lên dốc”, người lính 39 tuổi nói khi chiếc xe tải lên dốc và sau đó đi vào con đường ngoằn ngoèo qua một số cánh đồng.

Grygoriy, người đã lái chiếc Zil-131 do Liên Xô sản xuất trong 6 tháng qua cho biết chiếc xe tải đã “luôn cứu chúng tôi” trong những điều kiện lái nguy hiểm.

Trên một số đoạn đường, những vệt đen sền sệt do lốp xe để lại tạo thành những đường song song rộng hàng chục mét.

Sau một mùa đông lạnh giá và có tuyết rơi, những cơn mưa mùa xuân đến và nhiệt độ ôn hòa hơn đã khiến những con đường chìm trong bùn lầy ở chiến trường Donbass. Bùn lầy được xem là kẻ thù chung của cả binh sĩ Ukraine lẫn Nga ở chiến trường miền đông Ukraine.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các binh sĩ phải lội qua các chiến hào lầy lội và các phương tiện bị phá hủy sau khi mắc kẹt trong bùn.

Mưa tiếp tục đổ xuống Donbass kể từ Chủ nhật 19/3, đặc biệt là xung quanh Bakhmut, nơi giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine ngày càng khốc liệt.

Gần thành phố, người lái chiếc xe tăng T-64 của Ukraine cho biết, mẫu xe Liên Xô "không gặp vấn đề gì khi đi qua bùn lầy vì đường ray của nó được thiết kế để chúng rất hiếm khi bị mắc kẹt".

Các mẫu mới hơn như T-72 hay T-90 thì “tệ hơn”, một người lính giấu tên cho biết.

Cuộc tấn công lớn bất khả thi 

Những con đường ở Donbass thường được bao phủ bởi loại đất đen nổi tiếng của Ukraine - một trong những loại đất màu mỡ nhất trên thế giới vì nó giàu mùn. Do mưa, chúng trở thành thứ bùn lầy trơn trượt. 

Bùn lầy khiến cả hai bên tham chiến không thể tiến lên và khó thay đổi chiến tuyến kể từ tháng 11, Digital Journal cho biết.

“Cả hai bên đang chờ đợi điều kiện thời tiết được cải thiện. Bất kỳ cuộc tấn công lớn nào cũng không thể xảy ra hoặc sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Thời gian đang đứng về phía người Ukraine”, Ruslan, chỉ huy đơn vị pháo binh của tài xế Grygoriy nói với AFP.

Bùn lầy cũng có thể làm chậm quá trình sơ tán.

“Tất nhiên đó là một vấn đề nhưng chúng tôi luôn có thể tìm một phương tiện thích hợp để chở một người lính bị thương đến bệnh viện”, một thành viên của đơn vị y tế đóng tại một ngôi làng nhỏ gần chiến tuyến cho biết với điều kiện giấu tên.

“Những trường hợp nặng hơn, chúng tôi vận chuyển bằng phương tiện có sẵn tại đây, dù không thể di chuyển nhanh. Bạn đã thấy các điều kiện ở đây", nhân viên y tế nói thêm và chỉ vào một con đường đầy hố phủ bùn nhão và trơn trượt.

Một trung úy trong đơn vị bộ binh gần Bakhmut cho biết mưa là "một vấn đề lớn".

“Các chàng trai của chúng tôi ở trong chiến hào, trong bùn và họ phải bảo vệ vị trí. Các phương tiện được theo dõi cũng bị giới hạn vào lúc này — cả cho bên chúng tôi lẫn bên họ (Nga). Nếu thời tiết khô ráo và cứ như vậy trong ba hoặc bốn tuần thì chắc chắn sẽ có một cuộc tấn công quy mô lớn", vị trung úy nhấn mạnh.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem