Bất ngờ bức thư 330 năm tuổi của 'thiên tài cô độc' Isaac Newton

Lê Phương (Express) Thứ bảy, ngày 08/01/2022 09:00 AM (GMT+7)
Các nhà sử học mới đây đã tìm thấy những bức thư của Isaac Newton gửi cho người trợ lý của mình.
Bình luận 0
Bất ngờ bức thư 330 năm tuổi của 'thiên tài cô độc' Isaac Newton - Ảnh 1.

Bức thư 330 năm tuổi của Isaac Newton gửi cho trợ lý. Ảnh: Getty

John Wickins là trợ lý của Newton tại trường Đại học Cambridge Wickins, ông sống với nhà toán học nổi tiếng từ năm 1665 đến năm 1683. Nhiệm vụ của ông là ghi chép lại các ghi chú của Newton và mang đến phòng thí nghiệm. Vị trợ lý cũng được ghi tên trong chiếc kính viễn vọng được thiết kế năm 1678 cùng với Newton, kính Newton-Wickins.

Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra những nét mới về tính cách của Newton thông qua những lá thư ông gửi cho vị trợ lý.

Có rất nhiều bức thư được gửi cho Wickins. Trong một lá thư, Newton hướng dẫn trợ lý của mình tìm nguồn "đá trong suốt" cho chiếc kính thiên văn của họ. Một bức thư khác vào ngày 19/7/1677, Newton giải thích cho Wickins về lý thuyết hạt ánh sáng.

Các nhà nghiên cứu tin rằng Wickins là một trong những người bạn của Newton ở Cambridge.

Theo Scott Mandelbrote, giám đốc của Dự án Newton và là thành viên của Peterhouse tại Đại học Cambridge, những bức thư cho thấy Newton "không sống tách biệt với mọi người xung quanh" và "sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với mọi người".

Ông giải thích: "Trước đây, chúng ta thường nghĩ rằng Isaac Newton là một thiên tài cô độc, tuy nhiên điều đó có thể không phải là sự thật. Có vẻ như Newton rất thích chia sẻ những ý tưởng mới với mọi người, đồng thời cũng rất biết cách lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem