Bật ông chủ, Mourinho sắp "ngủ" ngoài đường

Thứ sáu, ngày 20/09/2013 15:11 PM (GMT+7)
Cuộc "tái hôn" giữa Mourinho và Abramvich đã qua tuần trăng mật. Sau những thất bại của Chelsea vừa qua, Mou đã công khai chỉ trích thứ bóng đá “sexy football” mà ông chủ mong muốn.
Bình luận 0

Được kỳ vọng sẽ giúp Chelsea lật đổ sự thống trị của 2 đội bóng thành Manchester là M.U và Chelsea tại Premier League cũng như đăng quang ở đấu trường Champions League, nhưng Mourinho đang khiến những ai yêu mến đội bóng thành London không khỏi thất vọng tràn trề.

img

Với việc để thua ngược ngay tại thánh địa Stamford Bridge trước FC Basel với tỷ số 1-2 trong trận mở màn vòng bảng Champions League sáng qua, Chelsea đã nâng tổng số trận không thắng trên tất cả các mặt trận lên con số 4 (3 thua, 1 hòa).

Ngay sau trận thua trước Basel, ông chủ Abramovich và Giám đốc thể thao Eugene Tenebaunm đã đích thân xuống phòng thay đồ của Chelsea với vẻ mặt đầy thất vọng. Thậm chí, tỷ phú người Nga còn chất vấn Mourinho về kết quả đáng thất vọng của đội bóng.

Bên cạnh đó, Abramovich cũng tỏ ra vô cùng bức xúc khi Mourinho thường xuyên “đày” tiền vệ Juan Mata (người được xem là “nhạc trưởng” nơi hàng tiền vệ Chelsea trong 2 mùa giải vừa qua) trên băng ghế dự bị.

Đáp lại thái độ bực bội của ông chủ, Mourinho lại cho rằng, nguyên nhân khiến Chelsea liên tiếp phải đón nhận những kết quả không như ý muốn, là do họ theo đuổi lối chơi “sexy football” mà Abramovich mong muốn.

Mourinho nói: “Rõ ràng, trong những trận đấu gần đây, Chelsea đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi bàn. Nguyên nhân do chúng tôi không phải là đội bóng thiên về tấn công nhưng vẫn phải theo đuổi lối chơi tấn công như mong muốn của Abramovich. Điều đó khiến các học trò của tôi dần đánh mất khả năng nắm giữ quyền kiểm soát bóng.

Tôi cảm thấy, lối chơi của Chelsea đang đi theo một chiều hướng mà tôi không hề mong muốn. Nếu tiếp tục được trở về với lối đá quen thuộc là phòng ngự, phản công, có lẽ đội bóng của tôi sẽ ghi được hai hoặc ba bàn thắng mỗi trận”.

Còn nhớ, hồi năm 2007, Mourinho cũng có bất đồng với Abramovich khi ông chủ người Nga đưa Avram Grant về làm Giám đốc kỹ thuật. Mặt khác, Abramovich còn ép buộc Mr Special phải sử dụng Andrey Shevchenko, bất chấp việc tiền đạo người Ukraine thường thi đấu khá mờ nhạt và thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Những bất đồng đó cộng với chuỗi thành tích thi đấu kém cỏi (để thua Aston Villa, bị Blackburn cầm hòa tại Premier League cũng như bị Rosenborg cầm hòa ở Champions League) đã khiến Mourinho phải “khăn gói” rời sân Stamford Bridge vào ngày 20.9.2007.

Nếu không cải thiện được thành tích thi đấu cũng như tiếp tục đối đầu với Abramovich, không loại trừ khả năng Mourinho sẽ sớm "ngủ ngoài đường". Từ trước đến nay, nhà tài phiệt người Nga vốn nổi tiếng là người thay HLV như… thay áo. Kể từ khi mua lại Chelsea hồi mùa hè năm 2003 đến nay, ông đã có tới 9 lần thay “tướng”.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem