Bé 13 tuổi tự thiêu vì thiếu tiền may đồng phục

Thứ ba, ngày 03/04/2012 12:28 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sau khi bị mẹ đánh vì nằng nặc đòi tiền may đồng phục, cậu sinh học 13 tuổi đã dùng xăng, châm lửa tự thiêu mình.
Bình luận 0

Giống như bao đứa trẻ khác ở Pakistan, Kamran Khan sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bần hàn. Bố mẹ phải chạy ăn từng bữa nên không thể có tiền cho em tới trường.

img
Hình minh họa. Ảnh: DM

Tuy vậy, nhờ thông minh, sáng dạ, Kamran Khan giành được học bổng tại một trường địa phương và được đi học miễn phí.

Saleem – anh trai của Kamran – cho biết, suốt thời gian đi học, hầu như Kamran chưa vòi vĩnh bố mẹ thứ gì. Thế nhưng, hồi tháng trước, cậu bé đã nằng nặc đòi mẹ mua cho một bộ đồng phục học sinh mới.

Kamran luôn cảm thấy xấu hổ, tự ti khi xuất hiện trước mặt bạn bè với bộ dạng rách rưới, bẩn thỉu.

Dù rất thông cảm với con trai, song bà mẹ đành phải giải thích rằng, yêu cầu đó của em không thể được đáp ứng vì gia đình không có tiền. Bị nài nỉ quá nhiều, người mẹ mất dần sự kiên nhẫn, rồi nổi cáu đánh con.

Chán nản và uất ức, Kamran vùng vằng lao ra khỏi nhà, mua xăng và châm lửa tự thiêu. Em bị bỏng 65% cơ thể và qua đời tại bệnh viện.

Tại Pakistan, 60% dân số có thu nhập dưới 2 USD/ngày. Khoảng 30% người dân chỉ học tới lớp hai, và 50% trẻ em từ 6-16 tuổi không thể đọc rành rọt một câu đầy đủ.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem