Bé gái Hà thành bảo vệ hoa tam giác mạch

Vân Anh Thứ sáu, ngày 23/10/2015 10:36 AM (GMT+7)
Để kêu gọi khách du lịch bảo vệ hoa tam giác mạch, bé Nam Phương cầm túi thu gom rác bẩn.
Bình luận 0

Hằng năm, cứ độ tháng 10, các bạn trẻ lại rủ nhau lên Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch. Trong không khí ấy, mẹ con chị Cẩm Lệ cùng các nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị “đồ nghề” vượt đường núi 600km tới cao nguyên đá Đồng Văn lưu lại những khoảnh khắc bên đồng hoa tam giác mạch.

img

Nam Phương xinh tươi trên cánh đồng hoa tam giác mạch

Chia sẻ về lý do chọn Hà Giang là nơi đặt chân trong chuyến đi, chị Lệ cho biết, Chị muốn đưa bé Nam Phương lên Hà Giang để bé được trải nghiệm và thấy các bạn vùng cao sống cuộc sống như thế nào. Đồng thời, trong chuyến đi này, chị cũng mong muốn tìm được nơi tin tưởng để triển khai những chương trình từ thiện sắp tới. 

“Mình muốn con bắt đầu tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói để bé biết quý trọng những gì đang có. Từ đó, con biết chia sẻ, cảm thông với những người xung quanh”, chị Lệ tâm sự

Chuyến đi của mẹ con chị Cẩm Lệ kéo dài trong 3 ngày với những khó khăn về địa hình lẫn thời tiết.

Nhiếp ảnh gia Đỗ Xuân Bút cho biết, đoàn đi bằng ô tô 5 chỗ ngồi. Tới những đoạn đường đèo núi, độ chênh 10% hoặc đường cua tay áo rất nguy hiểm. Cả người lớn và trẻ nhỏ đều hét lên vì sợ. Tuy nhiên, bé Nam Phương vẫn háo hức được thấy các bạn dân tộc và ngắm cánh đồng hoa Tam giác mạch.

img

Nam Phương cắm cúi nhặt rác trên cánh đồng tam giác mạch

Chị Lệ chia sẻ thêm, hôm lên tới Hà Giang, trời còn đổ mưa và gió rét nhưng bé vẫn cố gắng tạo dáng để có những bức ảnh đẹp. Chị kể: “Cháu rét run người nhưng vẫn tươi cười. Khi thấy các bạn dân tộc ra đường đứng vẫy ô tô, cháu có hỏi mình các bạn đang vẫy gì? Mình nói các bạn vẫy xin kẹo thì cháu đòi mẹ mua kẹo tặng cho các bạn”.

Trong khi chụp ảnh, ê kip và chị Cẩm Lệ thấy có nhiều khách du lịch xả rác bừa bãi. Bất chợt, bé Nam Phương xin mẹ túi ni lông và đứng dậy đi thu gom rác. 

Thấy bé nói vậy, chị Cẩm Lệ và ê kíp đã nảy ra ý tưởng làm một bộ ảnh kêu gọi khách du lịch tới Hà Giang chung tay bảo vệ môi trường cánh đồng Tam giác mạch.

Anh Đỗ Xuân Bút cho hay: “Mùa hoa tam giác mạch đã tới, có rất nhiều khách đến du lịch, lượng rác thải lớn. Đặc biệt, đây là loài hoa cung cấp nguồn thu chủ yếu cho người dân nơi đây.Vì vậy, ê kíp đã bàn bạc cùng nhau thực hiện bộ ảnh với thông điệp: Có ý thức bảo vệ “loài hoa” tam giác mạch và môi trường xung quanh”.

img

Nam Phương cùng mẹ vượt 600 km để ghi lại khoảnh khắc bên hoa tam giác mạch

img

Nhìn thấy rác thải khách du lịch để lại, Nam Phương đã cúi xuống nhặt

img

Mẹ Nam Phương kể, cô bé rất buồn khi thấy đồng hoa tam giác mạch có rác và những cây hoa bị  gãy vì khách du lịch dẫm lên 

img

Nam Phương cùng em bé dân tộc cặm cúi nhặt rác

img

Nâng niu từng bông hoa tam giác mạch

img

Tình cảm ngây thơ, trong sáng của trẻ nhỏ

img

Dựng biển xin đừng đổ rác

img

Một hình ảnh đẹp trên cánh đồng hoa

img

img

Nam Phương chơi đùa cùng trẻ em vùng cao

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem