Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Em N.V.T (học sinh trường tiểu học Phan Đình Phùng, TP Kon Tum) đã viết thư cho các bạn trong lớp kể lại rằng em thường xuyên bị bố dượng là ông N.M.V bạo hành.
Em T chỉ vết bị cha dượng cứa vào chân |
Gặp chúng tôi em T. rụt rè kể lại thường xuyên bị cha dượng đánh đập và vừa bị ông V. dùng dao cứa vào chân, sau đó được mẹ đẻ đưa đến bệnh viện khâu vết thương ba mũi.
Theo các giáo viên, em T. vừa chuyển từ tỉnh Quảng Nam theo mẹ lên sinh sống tại TP Kon Tum và vừa xin em vào học tập tại nhà trường.
Chiều 21.3, bà Phạm Thị Tố Loan - phó chủ tịch phường nơi em T cư trú cho biết - phường sẽ khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành xác minh vụ việc, nhằm kịp thời can thiệp, có biện pháp ngăn chặn và răn đe giáo dục.
T.T
Vui lòng nhập nội dung bình luận.