Bến xe Miền Đông kẹt tứ phía, người dân hối hả chạy để kịp chuyến xe về quê

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 29/04/2021 22:54 PM (GMT+7)
Tứ phía xung quanh bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chiều ngày 29/4 kẹt cứng. Người và phương tiện đều dậm chân tại chỗ, lâu lâu mới nhích được một chút. Nhiều người sốt ruột, ngao ngán, nhưng đành bất lực vì “tiến thoái lưỡng nan”.
Bình luận 0

Từ 17 giờ, các tuyến đường ra Bến xe Miền Đông như Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, cầu Bình Triệu, Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13...  đều chật cứng phương tiện. Hàng loạt xe nối đuôi nhau nhích từng chút một. Trên những khung đường này, rất đông người dân sốt ruột, muốn ra bến xe đúng giờ, nhưng không thể đi nhanh hơn được.

Bến xe Miền Đông kẹt tứ phía, người dân hối hả chạy để kịp chuyến xe - Ảnh 1.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, Quận Bình Thạnh kẹt cứng ngắc từ 17 giờ 29/4.

Bến xe Miền Đông kẹt tứ phía, người dân hối hả chạy để kịp chuyến xe - Ảnh 2.

Hướng từ chân cầu Bình Lợi đi vào đến bến xe miền Đông, phương tiện đông, phải mất đến 45 phút để di chuyển.

Bến xe Miền Đông kẹt tứ phía, người dân hối hả chạy để kịp chuyến xe - Ảnh 3.

Tại đường Đinh Bộ Lĩnh phía trước cổng chính bến xe miền Đông, phương tiện phải nhích từng chút một. Cổng số 2 và cổng số 3 cách nhau chỉ vài trăm mét cũng tốn 30 phút để di chuyển.

Bến xe Miền Đông kẹt tứ phía, người dân hối hả chạy để kịp chuyến xe - Ảnh 4.

Hình ảnh được ghi lại trước cổng số 3 của bến xe miền Đông, hàng trăm người đang chờ để vào gửi xe máy, sau đó đi xe khách về quê. Anh Bình Tâm , quê Đắk Nông cho biết, anh đứng chờ để vào bãi gửi hơn 30 phút nhưng vẫn chưa vào được.

Bến xe Miền Đông kẹt tứ phía, người dân hối hả chạy để kịp chuyến xe - Ảnh 5.

Nhà xe liên tục gọi, nhiều người dân rơi vào hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan"

Bến xe Miền Đông kẹt tứ phía, người dân hối hả chạy để kịp chuyến xe - Ảnh 6.

Rất nhiều người dân mệt mỏi, khó chịu khi phải đứng chờ xe quá lâu. Ghi nhận tại cổng số 5 bến xe miền Đông, người dân xếp hàng dài đứng chờ xe tới đón. Nhóm sinh viên từ Sài Gòn về Gia Lai cho biết, nhà xe hẹn đón lúc 18 giờ, nhưng gần 20 giờ vẫn chưa thể tới vì kẹt xe.

Hai bác tài xế công nghệ là Trịnh Thế Quý và Võ Công Tâm đều cho biết, khi đưa khách đến cầu Bình Lợi thì kẹt cứng không thể di chuyển nên phải vòng lại, đi theo đường Nguyễn Xí để vào bến xe Miền Đông. Còn anh Phan Văn Phát (ngụ Tân Phú) thì biết trước sẽ kẹt xe nên đã xin nghỉ làm ca chiều và ra bến xe từ 1g chiều. Trong khi đó, 21 giờ tối xe mới lăn bánh. "Kinh nghiệm nhiều lần bị kẹt do nên thà ra thật sớm để khỏi phải bon chen, nhích từng chút một trên đường" - anh Phát nói.

Video: Cảnh kẹt xe các hướng đường đổ về bến xe Miền Đông ngày 29/4, người dân hối hả nhích từng chút để kịp giờ xe chạy

Theo ông Tạ Chương Chín - phó tổng giám đốc bến xe Miền Đông, dự kiến trong 4 ngày (từ 29-4 đến 2-5), lượng khách qua bến đạt 71.000 lượt. Lượng khách tập trung vào các tuyến chặng ngắn như Sài Gòn đi các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh miền Trung và Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu…

Đại diện bến xe cho biết, dù lượng khách tăng cao thì ở mỗi bến, công tác phòng dịch COVID-19 tuyệt đối không lơ là. Hiện nay, các bến đều đã có văn bản yêu cầu tất cả nhân viên, đơn vị vận tải siết việc phòng chống dịch. Bến từ chối phục vụ các trường hợp không đeo khẩu trang, không tuân thủ các khuyến cáo, không khai báo y tế... Hành khách đến bến xe tuyệt đối tuân thủ để tự bảo vệ bản thân mình, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tránh lây lan dịch bệnh COVID-19.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem