Trên địa bàn tỉnh Bình Dương ghi nhận gần 7.300 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó đã có 9 trường hợp tử vong. Số lượng ca bệnh trở nặng tăng hàng ngày gây áp lực không nhỏ cho công tác điều trị.
Phải nằm bất động vì mắc bệnh bại liệt từ năm 6 tuổi, ông Paul Alexander, người Mỹ, là một trong những bệnh nhân cuối cùng trên Trái đất còn sống trong cỗ máy mang tên “phổi sắt”.
Ngày 17/6, Bộ Y tế lên tiếng về tình hình thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế ở nhiều cơ sở y tế hiện nay, nhất là thuốc trong danh mục BHYT chi trả nhưng người dân lại phải mua ngoài.
Ngày 16/6, TS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E thừa nhận có tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế trong bệnh viện, trong đó 1 số thuốc được BHYT chi trả nhưng vì bệnh viện không có nên bệnh nhân buộc phải mua ngoài.
Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh Whitmore (hay còn gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người). Cơ quan chuyên môn đang tích cực chữa trị cho bệnh nhân cũng như truy vết nguồn bệnh.
Một bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán bị ngộ độc nhưng sau đó đi khám lại thì phát hiện ruột thừa. Rất may, do được kịp thời cấp cứu nên sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.
Sau một thời gian dài làm bệnh viện dã chiến, được sự đồng ý của Sở Y tế, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới khánh Hòa sẽ hoạt động trở lại bình thường bắt đầu từ ngày 1/4.