Bệnh viện nhi
-
Sáng 11.7, đoàn công tác của Bộ Y tế, do PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư về sự cố liên quan đến việc bảo vệ “xích” xe cứu thương khiến một bệnh nhi nặng đang được gia đình đưa về nhà tử vong trên xe.
-
“Sau vụ việc bảo vệ chặn xe cứu thương, các bệnh viện cần giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp nhân viên bảo vệ có hành vi gây khó khăn, phiền hà cho người bệnh ra vào cơ sở khám chữa bệnh”, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu.
-
Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ có hay không việc nhân viên công ty bảo vệ liên kết với các xe cứu thương “dù” để vận chuyển người bệnh với giá cao.
-
“Nhìn đứa trẻ nằm thoi thóp trên xe cứu thương, tôi và người nhà như cắt từng khúc ruột. Làm nghề lái xe, đâu phải vì tiền mà còn vì cái tâm nữa chứ”.
-
Quá đau buồn trước cái chết của con mình, gia đình cháu Trần Ngọc M. (9 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội) đã kéo đến Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong.
-
Dỗ dành 3 đứa con nhỏ trên góc chiếu hàng lang Bệnh viện Nhi đồng 1, mấy hôm liền chị Trần Thị Chi không dám vào phòng cấp cứu thăm con trai đang nhiễm trùng máu vì cầm lòng không đành.
-
Hơn 2000 trẻ đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương sau nghỉ Tết dương lịch, các chuyên gia cảnh báo bệnh tiêu chảy do Rotavirus đang rình rập trẻ.
-
Em N.T.U.N (14 tuổi), học sinh lớp 9, một trường THCS tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để điều trị vết thương vào khuya 8.10.
-
Bà Nguyễn Thu Ba (mẹ Hưng) trao đổi với phóng viên Dân Việt: “Con tôi vào mùng ngủ khoảng 10h30. Hơn 30 phút sau đó, nó nằm quơ tay trúng con rắn lục đuôi đỏ đã nằm sẵn kế bên nên bị cắn...".
-
Trong số những bác sĩ, y tá phụ trách phòng bệnh, có cô Yến, sinh viên Y Khoa năm cuối. Cô, trắng trẻo, xinh xắn, hiền lành, phúc hậu, thanh thoát như búp hoa huệ. Đêm, những lúc rảnh rỗi, chúng tôi trao đổi về chiến tranh, hòa bình, tình yêu, tình bạn.