Bệnh viện

  • Mất cả đôi tay và chịu thương tật đôi chân trong một tai nạn bom mìn, nhưng cậu bé Phan Trọng Hiếu, khu 5, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) vẫn hằng ngày đến lớp học trên chiếc xe máy cũ của cha. Em viết bài bằng cách cắm ống nhựa vào mỏm tay…
  • Dịp Tết Ất Mùi, Báo NTNN và Hội Tích thiện liên phường Hà Nội đã đến  thăm, tặng 230 suất quà tết cho các bệnh nhân chạy thận, bệnh nhi tại Bệnh viện Nông nghiệp Hà Nội và Bệnh viện Tâm thần Trung ương (Thường Tín, Hà Nội).
  • Giáo sư Vũ Văn Đính, 82 tuổi, người sáng lập ngành hồi sức cấp cứu của y tế Việt Nam được Nhà nước tôn vinh vì những cống hiến.
  • Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) vừa cứu sống 1 bệnh nhân bị đâm thủng phổi. Lúc nhập viện, bệnh nhân đối diện với cái chết đến 99%.
  • “Nhìn những em nhỏ tiều tụy, nằm trong bệnh viện hết từ năm này sang năm khác, bố mẹ các em phải chắt chiu từng đồng một để bám bệnh viện tìm một hy vọng chữa trị cho các em mà thấy lòng mình se sắt, thấy mình phải có trách nhiệm làm một việc gì đó để giúp đỡ các em” – chị Phạm Lan Anh - Trưởng nhóm Chia sẻ yêu thương Hà Nội tâm sự sau buổi tình nguyện phát cơm miễn phí cho các bệnh nhi ở Viện Huyết học T.Ư.
  • Sau khi nhậu mừng giao thừa xong, ông D. hừng hực lửa tình nên yêu vợ tốc hành. Do quá sung, ông D. đã bị “gãy súng” để rồi phải đi cấp cứu ngay hôm sau.
  • Năm 2014 cũng đánh dấu thành công nổi bật trong kỹ thuật ghép tạng của Học viện Quân y khi lần đầu tiên thực hiện thành công ghép đa tạng (thận-tụy) trên cùng một người. Bệnh nhân là thượng úy P.T.H (43 tuổi) ở Sơn La, bị đái tháo đường type 1, suy thận độ 2.
  • Những nỗi xót xa về mái ấm không trọn vẹn tràn ngập “xóm chạy thận”, xóm bất đắc dĩ nằm sâu trong con ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị (Bạch Mai, Hà Nội).
  • Ngày 21/2, văn phòng Thủ tướng Singapore ra tuyên bố cho biết cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đã phải nhập viện với triệu chứng viêm phổi nặng và vẫn đang được chăm sóc tích cực trong bệnh viện.
  • Ngày đầu năm, chúng tôi quay lại căn nhà hai cháu bé sinh đôi từ tinh trùng của người bố đã mất là Hoàng Đức và Hoàng Hải, nhận ra điều đặc biệt hơn. Niềm vui hạnh phúc của ông bà nội hai bé xua tan đi cái rét cắt da, cắt thịt, xua đi cái vất vả tuổi già.