Chia sẻ nỗi đau với bệnh nhân kém may mắn

Minh Nguyệt Thứ sáu, ngày 27/02/2015 07:00 AM (GMT+7)
Dịp Tết Ất Mùi, Báo NTNN và Hội Tích thiện liên phường Hà Nội đã đến  thăm, tặng 230 suất quà tết cho các bệnh nhân chạy thận, bệnh nhi tại Bệnh viện Nông nghiệp Hà Nội và Bệnh viện Tâm thần Trung ương (Thường Tín, Hà Nội).
Bình luận 0

Với bệnh nhân nghèo, những tấm bánh, đồng quà tuy ít, nhưng lại là nguồn động viên vô cùng lớn, thắp lên nguồn động viên, hy vọng về một tương lai khỏe mạnh, bình an.

“Tết chạy” của bệnh nhân chạy thận

img
Hội Tích thiện liên phường Hà Nội và Báo NTNN tặng quà cho khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Tâm thần Trung ương). (Nguồn ảnh: M.N)

Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Nông nghiệp Hà Nội, 28 bệnh nhân đang nằm chạy thận đã được nhận bánh chưng, mứt tết. Bất kể là ngày lễ, tết hay ngày thường, các bệnh nhân mắc bệnh thận vẫn phải 1 tuần 3 lần đến BV chạy thận. Nhà cách BV 50km, anh Phạm Quang Thúy (43 tuổi, quê Quế Võ, Bắc Ninh) vẫn đều đặn chạy xe máy lên BV. Nhận quà tết của đoàn từ thiện, anh Thúy cho biết: “Đón tết chưa xong, mùng 2 Tết vợ chồng tôi lại phải lên BV để chạy thận theo chỉ định của bác sĩ”.

Những bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) được nhận quà gồm gạo, dầu ăn và muối iốt. Ông Nguyễn Duy Xứng (quê Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội) đã mắc bệnh 10 năm nay, cũng ngần ấy năm ông thuê trọ ở xóm chạy thận này. “Ở đây lâu, nhìn cảnh các bệnh nhân ra vào điều trị cũng thấy buồn. Có người bệnh nặng ở điều trị được 1-2 năm, lúc về quê thì không lên nữa. Hỏi ra mới biết đã chết rồi” – ông Xứng buồn rầu kể.

Theo tính toán của ông Xứng, hiện nay mỗi tháng ông chi khoảng 4 triệu đồng tiền ăn uống, thuốc men. Gia đình làm nghề nông, vợ ở quê yếu nên ông toàn phải đi vay mượn tiền của anh em, họ hàng. “Hy vọng của cả xóm chạy thận năm nay là có một công việc làm thêm để kiếm tiền. May có đoàn từ thiện NTNN hỗ trợ gạo, dầu, đường, gia vị là có một cái tết ấm no” – ông Xứng nói.

Bác sĩ hơn chục năm đón tết trong BV

Là bác sĩ có hơn 20 năm gắn bó với bệnh nhân tâm thần, bác sĩ Cao Thị Vịnh – Trưởng khoa Phục hồi chức năng (BV Tâm thần Trung ương) không hề cảm thấy thiệt thòi mà luôn cảm thấy may mắn. Bác sĩ Vịnh tâm sự: Bệnh nhân đã dạy cho chúng tôi về sự thiệt hơn trong cuộc sống, thấy được trách nhiệm của người thầy thuốc. “Hơn 20 năm làm việc tại BV Tâm thần Trung ương, có tới 12 năm tôi đón tết trong BV. Năm thì trực giao thừa, năm thì trực mùng 1, mùng 2 tết, nhưng năm nào cũng cảm thấy ấm áp vì được mang niềm vui, sự an lành tới cho các bệnh nhân kém may mắn. Với tôi bệnh nhân như người thân trong gia đình vậy” – bác sĩ Vịnh tâm sự.

Trần Minh là một trong số nhiều bệnh nhân tâm thần phải điều trị dịp tết. Là sinh viên năm 2 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Minh sa vào các trò chơi game bạo lực. Không lâu sau đó, em bị hoang tưởng, có dấu hiệu của bệnh thần kinh, phải nhập viện điều trị.

Cầm chiếc bánh chưng và gói mứt tết vừa được Báo NTNN và Hội Tích thiện liên phường trao tặng, Minh cảm động nói: “Năm mới em ước mong sẽ nhanh khỏi bệnh để về đi học” – Minh nói.

Nhân dịp Tết Ất Mùi, Báo NTNN, Hội Tích thiện liên phường Hà Nội và một số nhà hảo tâm đã tặng 1.000 suất quà  cho người nghèo, trẻ mồ côi ở các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Tĩnh, bãi giữa sông Hồng (Hà Nội); người khiếm thị, nạn nhân chất độc da cam, trẻ tàn tật (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); trẻ mầm non trường mầm non thôn Đức Dục, xã Yên Bình (Thạch Thất, Hà Nội)...
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem