Tưởng chừng trải qua bao sóng gió trong tình yêu, ông trời thương sắp xếp cho họ có một gia đình nhỏ. Nhưng trò đùa số phận cứ quấn lấy, hai người con họ sinh ra đều mắc căn bệnh xương thủy tinh giống bố.
Vợ chồng anh Lỳ A Nhè sinh được 5 người con thì có đến 3 cháu bị dị tật. Cuộc sống khốn khó, khổ đau và bế tắc cứ mãi đeo bám những mảnh đời bất hạnh trong gia đình anh Lỳ A Nhè ở thôn Tỉnh B (xã Xá Nhè, Tủa Chùa, Điện Biên).
Mắc bệnh xương thủy tinh đi lại khó khăn nhưng anh Trần Văn Hà (SN 1990) vượt gần 300km từ Nghệ An ra Hà Nội để đăng kí hiến xác cho y học sau khi chết.
Nhận thấy người bố đẻ lạnh lùng hành hạ đánh đập mình sau khi có vợ lẽ, em Trần Văn Hà (SN 1990) trú tại TT Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã xin về sống với mẹ và từ đó không nhận được sự quan tâm của bố. Để đòi lại quyền lợi, em Hà đã gửi đơn phản ánh đến cơ quan chức năng.