Bí ẩn lớn thời Thế chiến 2 được giải mã nhờ hài cốt của 1 phi công

Minh Nhật Thứ năm, ngày 11/03/2021 19:30 PM (GMT+7)
Một bí ẩn trong Thế chiến 2 cuối cùng đã được giải đáp sau khi hài cốt của một phi công người New Zealand mất tích trên đất Đức gần 80 năm trước được đoàn tụ với người thân.
Bình luận 0
Bí ẩn lớn thời Thế chiến 2 được giải mã nhờ hài cốt của 1 phi công - Ảnh 1.

Một máy bay bị bắn rơi trong trận London Blitz. Ảnh minh họa.

Trung sĩ Henry Pullar - một xạ thủ - đã mất tích và được cho là đã chết vào năm 1942 khi chiếc máy bay mà anh đang ngồi bị bắn rơi trong một cuộc oanh tạc. Vào thời điểm đó, người ta chỉ tìm được thi thể của phi công máy bay ném bom hạng nặng Stirling của Anh - người lái chiếc máy bay xấu số.

Trong khi đó, thi thể của xạ thủ Pullar ở đâu khi đó trở thành một bí ẩn, theo Express.

Nhưng vào năm 2019, việc khai quật tại một sân bay đã phát hiện một chiếc máy bay chở hài cốt của 6 quân nhân thuộc quân đội Đồng minh.

Nhờ DNA của những người thân còn sống, các nhà khoa học xác nhận, một thi thể được tìm thấy giữa đống đổ nát trên thuộc về xạ thủ 25 tuổi thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia New Zealand.

Cháu gái của xạ thủ này, Pam Compton, đã nhận được xác nhận về các xét nghiệm DNA chứng minh danh tính của người quá cố vào cuối tháng 12/2020.

 “Không ai trong gia đình biết nhiều về ông cả. Mẹ tôi rất buồn (về cái chết của ông). Ảnh của ông ở trên tường nhưng mẹ chưa bao giờ nói về ông cả”, bà Compton chia sẻ.

Bà Compton được thông tin rằng, chiếc máy bay bị rơi đuôi trước tiên vào ngày 12/12/1942 tại địa điểm cách TP.Hanover của Đức 130 km.

Vào thời điểm đó, các đội cấp cứu đã nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa và thu hồi những gì còn sót lại trước khi lấp đất lại.

Vào năm 2019, các nhà khảo cổ học đã được gọi đến một sân bay ở Vechta, bang Niedersachsen của Đức sau khi các công nhân xây dựng bắt đầu tìm thấy các bộ phận của một máy bay cổ trong quá trình cải tạo sân bay.

Nhiều ngày sau, xương người và quần áo được phát hiện. Các thi thể, cùng với một phần phần đuôi của máy bay, đã bị chôn sâu hơn 16 mét.

 Hài cốt của trung sĩ Pullar vẫn được đặt tại khoa khoa học pháp y của Đại học Hamburg.

Khi các hạn chế vì Covid-19 được gỡ bỏ, họ sẽ đưa hài cốt đến Nghĩa trang Chiến tranh Rheinberg, nơi chôn cất khoảng 3.330 binh sĩ Đồng minh từ các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung để an táng.

Sinh năm 1917 tại Otautau, một thị trấn nhỏ ở rìa đồng bằng Namland của New Zealand, Trung sĩ Pullar làm việc trong trang trại của gia đình trước khi gia nhập Lực lượng Không quân Hoàng gia New Zealand (RNZAF) vào tháng 3/1941, khoảng sáu tháng sau khi Đức bắt đầu đánh phá London.

Trung sĩ bắt đầu được đào tạo ở New Zealand trước khi được chuyển đến Canada.

Được bổ sung cho Phi đội 75 của Không quân New Zealand, Trung sĩ Pullar được chuyển đến  Căn cứ Không quân Hoàng gia Newmarket ở Suffolk, Anh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem