Bị 'cắm sừng', mời tình địch và vợ đến thỏa thuận ly hôn nhưng nhận kết cay đắng

N.P (TH) Thứ bảy, ngày 06/02/2021 19:28 PM (GMT+7)
Biết không thể níu giữ được vợ, Cứ A S. đã mời Trưởng bản Sa Lai và một số người trong bản cùng vợ và tình địch tới nhà để thỏa thuận việc ly hôn...
Bình luận 0

TAND tỉnh Sơn La vừa tuyên phạt bị cáo Cứ A S. (ngụ huyện Vân Hồ) 14 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, mặc dù đã có chồng và 4 đứa con nhưng từ năm 2008, chị Vàng Thị S. (ở xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ) vẫn có tình cảm và qua lại với anh Hạng A P. (anh P. cũng đã có gia đình).

Đến tháng 2/2020, cặp tình nhân rủ nhau xuống huyện Ba Vì (Hà Nội) để làm thuê. Sau khi được gia đình động viên, cả hai đồng ý quay về nhưng với điều kiện phải cho họ cưới nhau. Về tới quê, dù cả hai chưa ly hôn nhưng vẫn dọn về chung sống với nhau.

Bị 'cắm sừng', mời tình địch và vợ đến thỏa thuận ly hôn nhưng nhận kết cay đắng - Ảnh 1.

Biết không thể níu giữ được vợ, ngày 7/5/2020, Cứ A S. đã mời Trưởng bản Sa Lai và một số người trong bản cùng vợ và tình địch tới nhà để thỏa thuận việc ly hôn.

Theo đó, Cứ A S. yêu cầu anh Hạng A P. phải bồi thường cho mình số tiền 20 triệu đồng là tiền thách cưới trước đây với chị Vàng Thị S.

Ngày 11/5/2020, Cứ A S. cùng vợ và anh Hạng A P. tới tòa làm thủ tục ly hôn. Trên đường về, anh P. nói đã đưa 20 triệu đồng tiền bồi thường cho cán bộ Tòa án huyện Vân Hồ.

Ngày hôm sau, Cứ A S. quay lại tòa để hỏi thư ký về số tiền trên thì được thư ký Tòa khẳng định không nhận được số tiền nào từ anh P.

Bực tức, S. chạy đi tìm anh P., nhưng anh này vẫn khẳng định đã đưa tiền cho cán bộ Tòa khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Quay về nhà, S. rất tức giận và nảy sinh ý định dùng súng tự chế để bắn tình địch.

Khoảng 0h ngày 14/5/2020, S. lấy súng, đạn tới chỗ vợ và tình nhân đang sinh sống. Thấy cả hai đang ngủ, S. tì nòng súng vào khe vách, nhằm vào đầu của anh P. rồi bóp cò.

Gây án xong, anh ta bỏ trốn lên rừng gần khu vực Trại bò (theo dân địa phương gọi). Đến sáng 16/5/2020, khi mở nguồn điện thoại thấy có cuộc gọi nhỡ của người anh họ nên S gọi lại và được khuyên ra đầu thú. 10h30 cùng ngày, Cứ A S. đã đến Công an huyện Vân Hồ đầu thú.

Dù thoát chết nhưng anh Hạng A P. bị chấn thương sọ não hở, thương tật tới 83%.

Tại phiên tòa, bị cáo Cứ A S. đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Hành vi phạm tội của bị cáo Cứ A S. là đặc biệt nguy hiểm, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Cứ A S. mức án 14 năm tù.

Bị 'cắm sừng', mời tình địch và vợ đến thỏa thuận ly hôn nhưng nhận kết cay đắng - Ảnh 2.

Cách đây không lâu tại tỉnh Bắc Giang cũng xảy ra vụ án đâm chết tình địch tại phòng trọ vì mâu thuẫn tình ái.

Theo đó, khoảng 10h ngày 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) nhận được tin báo tại một nhà trọ ở thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra đánh nhau khiến một người chết. Nạn nhân trong vụ án là anh H.V. Q (SN 1982, trú tại  xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, nghi phạm đã trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Việt Yên đã cử lực lượng khám nghiệm hiện trường, truy tìm đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, cơ quan điều tra xác định nghi phạm là Vi Văn Thiện nên tổ chức truy bắt. Sau gần 10 giờ lẩn trốn, Thiện đã bị bắt giữ khi đang ẩn nấp tại một nhà trọ trên địa bàn thị trấn Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Bước đầu, có quan điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến án mạng do mâu thuẫn tình ái giữa hai bên, Thiện đã dùng kéo đâm khiến anh Q. tử vong.

Trước đó, vì ghen tuông, một người đàn ông 56 tuổi ở Thừa Thiên - Huế cũng đâm chết tình địch giữa đêm khuya, trước khi đâm trọng thương người tình của mình.

Theo đó, Chót làm nghề lái xe và có quan hệ tình cảm với chị H.T.M (SN 1981, trú khu định cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP.Huế) từ năm 2015. Tháng 3, Chót nghi ngờ chị M có tình cảm với anh Lê Văn Điệp (SN 1975, trú thôn Vạn Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế). Chót nhiều lần nhắn tin đe dọa giết anh Điệp, yêu cầu anh này chấm dứt tình cảm với chị M.

Lúc hơn 21h ngày 19/4, sau khi ăn nhậu tại nhà, Chót lấy con dao xếp dài 20cm rồi đi xe máy đến địa điểm gần nhà chị M và ngồi chờ tại đây.

Đến 22h20 cùng ngày, thấy anh Điệp chở chị M về đến nhà, Chót xông vào dùng dao đâm một nhát vào hông trái anh Điệp. Sau khi bị đâm, anh Điệp chống trả thì bị Chót đâm thêm nhiều nhát khiến anh này tử vong tại chỗ. Ngoài sát hại anh Điệp, Chót còn đâm một nhát vào hông chị M khiến chị này phải cấp cứu tại bệnh viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem