Bị đánh tử vong vì... cắn nữ tiếp viên trong quán cà phê “tay vịn”

P.V (TH) Thứ ba, ngày 16/03/2021 21:29 PM (GMT+7)
​Vào quán cà phê massage có kích dục, anh D. được cho là cắn nữ tiếp viên khiến người này khó chịu nên nói chủ quán và hai bên mâu thuẫn, anh D. bị em chủ quán đánh tử vong.
Bình luận 0
Bị đánh tử vong vì... cắn nữ tiếp viên trong quán cà phê “tay vịn” - Ảnh 1.

Quán cà phê nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.T.T.

Ngày 16/3. Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Chơn Thành tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ cái chết của thanh niên tại một quán cà phê có massage kích dục trên địa bàn thị trấn Chơn Thành.

Nạn nhân là anh D. (30 tuổi, ngụ H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 15/3, Dũng cùng một người đến quán cà phê Hương Mai tại khu phố 8, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành để uống cà phê và massage.

Dũng ngồi với nữ tiếp viên tên T.T (21 tuổi, quê Trà Vinh) trong chòi của quán. Trong quá trình massage, bị Dũng cắn vào người nên T. bỏ ra ngoài, báo với chủ quán là Mai Văn Giáp (31 tuổi, quê Thanh Hóa) và em trai của Giáp là Mai Văn Sơn (28 tuổi).

Sau đó, T. tiếp tục vào ngồi với Dũng nhưng được một lúc, Dũng lại tiếp tục có hành vi làm cho T. khó chịu nên cô bỏ ra ngoài.

Sau khi nghe sự việc, Giáp và Sơn đến gặp Dũng để "nói chuyện". Tại đây, sau vài lời qua tiếng lại, Sơn dùng tay đánh liên tiếp vào đầu của Dũng, dùng chân đạp vào bụng khiến Dũng bất tỉnh rồi cả hai bỏ ra trước quán.

Sau đó, Dũng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem