Bắt đầu từ ngày 24/11, người dân ở 8 quận của Trịnh Châu, Trung Quốc với tổng số 6,6 triệu cư dân được yêu cầu ở nhà trong 5 ngày, ngoại trừ đi mua thực phẩm hoặc khám chữa bệnh.
Trung Quốc vẫn chưa dỡ bỏ các hạn chế về Covid-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch vào năm 2020.
Mới đây, một phụ nữ Nga tên là Nika, cuối cùng đã có thể đến Nam Ninh để gặp người chồng Trung Quốc của mình sau ba năm xa cách. Nhưng ngay sau cuộc gặp gỡ của họ, người phụ nữ bị bệnh nặng và qua đời.
Chồng cô, anh Ouyang, 38 tuổi, nói với South China Morning Post: "Cả hai chúng tôi đã khóc và ôm nhau trong 5 phút. Tôi đã rất vui, vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra trên đường về nhà của chúng tôi".
Người phụ nữ được cho là đã bị ngừng tim khi họ đang đi ô tô trở về nhà.
Bệnh viện nói với người chồng rằng cô bị ngừng tim do thuyên tắc phổi lớn, nhưng Ouyang nói rằng anh muốn kiểm tra lại. Anh chở cô đến một bệnh viện lớn hơn ở Nam Ninh cách đó khoảng gần 150km.
Ouyang nói: "Nika đã hôn mê sau khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Cô ấy vẫn chưa nói một lời nào".
Anh nói thêm: "Tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cô ấy, và tôi đã học được rất nhiều điều từ cô ấy. Chúng tôi đã mong chờ về một tương lai hạnh phúc. Chúng tôi từng nói với nhau rằng cả hai nên làm việc chăm chỉ để sống cùng nhau, dù ở Nga hay Trung Quốc".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.