Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Clip Cảm xúc của gia đình VĐV Nguyễn Trung Cường dâng trào khi con giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 32
Màn thể hiện xuất sắc của VĐV Nguyễn Trung Cường mang về cho điền kinh Việt Nam HCV ở chung kết nội dung 3.000m chướng ngại vật nam với thông số 8'51"99. Nhà vô địch Nguyễn Trung Cường rút từ trong giày thi đấu lá quốc kỳ Việt Nam nhỏ với với nụ cười rạng rỡ, nghẹn ngào trong hạnh phúc.
PV Dân Việt đã tìm tới nhà VĐV Nguyễn Trung Cường, ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) để được trò chuyện với bố mẹ người hùng.
Không giấu được cảm xúc, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1967, mẹ VĐV Nguyễn Trung Cường) xúc động: "Quá tự hào khi xem phần thi của con qua màn hình tivi, con chạy mà mẹ hồi hộp quá. Năm 2019, tôi phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp, nhưng phần thi xuất sắc, giúp đất nước có thêm 1 HCV Games 32 giúp tôi khỏe lại, trẻ ra hơn 5-7 tuổi".
Còn ông Nguyễn Trung Đát (SN 1964, bố VĐV Nguyễn Trung Cường) cũng không thể dấu niềm vui. "Vì hoàn cảnh, chúng tôi không thể sát cánh cùng con tại Campuchia để cổ vũ con thi Games 32. Khi xem con thi đấu qua tivi, tôi rất cảm xúc. Nước mắt tôi cứ trào ra, cổ nghẹn lại muốn hét lên khi chứng kiến con trai từng bước về đích, trở thành nhà vô địch SEA Games 32".
Sau phần thi xuất sắc của VĐV Nguyễn Trung Cường tại SEA Games 32, rất nhiều người đã gọi điện chúc mừng vợ chồng ông Nguyễn Trung Đát, những hàng xóm cũng rủ nhau sang thông báo, chia vui cùng gia đình.
"Người dân ở đây hâm mộ thể thao lắm, những cuộc thi của Cường tham gia họ đều không bỏ lỡ. Khi tôi ra chợ, ai nấy cũng chúc mừng, hỏi thăm tình hình của con trai khiến tôi rất vui, tự hào", ông Đát nói.
Nguyễn Trung Cường (SN 2000) sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Vì là con út trong gia đình nên Cường được gia đình yêu thương, sau những môn học buổi sáng cậu bé này thường tham gia các hoạt động thể thao với bạn bè, được mọi người đánh giá có năng khiếu cao.
Ngay từ nhỏ Cường đã học rất giỏi các môn văn hóa ở trường, thường xuyên đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi cấp huyện các môn như: Văn, Toán, Lý… Mọi người trong gia đình đã định hướng cho em này làm bác sĩ hoặc công an với hy vọng được ổn định.
"Đầu năm học lớp 9, Cường nói với mẹ là hôm nay con đi thi thể dục cấp huyện khiến tôi khá bất ngờ. Vì trước đó vài ngày Cường nói con đi thi học sinh giỏi Toán và Văn. Tôi nói với con trai rằng: "Con nghề gì cũng đam mê nhưng nên theo đuổi một nghề để sau này có tương lai ổn định", bà Nga nói.
Sau buổi thi chạy hôm đó, Cường được các HLV chú ý tới, muốn đào tạo em trở thành VĐV điền kinh chuyên nghiệp. Sau lời đề nghị của các thầy, Cường về xin gia đình theo nghiệp thể thao nhưng lúc đầu bố mẹ em đã không đồng ý.
Nhận thấy tài năng của Cường, các HLV điền kinh Hà Tĩnh đã xuống thuyết phục gia đình mong muốn em được đào tạo để bộc lộ hết khả năng mình có.
"Các thầy ở tỉnh đến động viên, khuyên cho em theo nghề thể thao. Lúc đầu không bằng lòng con theo nghiệp thể thao vì nghĩ nó vất vả, tuổi VĐV thì có hạn sợ con khổ. Tuy nhiên, sau chúng tôi đã để Cường tự quyết định, không áp đặt con và nó chọn điền kinh", ông Nguyễn Trung Đát (bố VĐV Nguyễn Trung Cường) bộc bạch.
Ông Đát tự hào nói thêm: "Về sau thấy con luôn được thành tích cao, giành nhiều huy chương về cho nước nhà, chúng tôi đã yên tâm, con đã chọn đúng đam mê. Hiện nay, giữa nhà tôi có 1 hộp lớn đựng hơn 60 chiếc huy chương của con trai. Mỗi khi khách đến nhà chơi tôi đều giới thiệu".
Cường từng giành rất nhiều thành tích như: HCV Giải trẻ Đông Nam Á 2017, HCB Giải điền kinh U18 châu Á 2017, HCĐ Giải điền kinh trẻ châu Á 2018, 2 HCV Giải điền kinh học sinh Đông Nam Á, HCV Giải vô địch quốc gia 2019, vô địch 3 lần liên tiếp Giải vô địch trẻ quốc gia 2017 - 2019…
Bà Nguyễn Thị Xuân (hàng xóm với Nguyễn Trung Cường VĐV, ở thôn Tân Tiến, xã Kỳ Thượng), cho hay: "Cháu Nguyễn Trung Cường rất ngoan, học giỏi và lễ phép với người lớn tuổi. Những ngày nhỏ, sau buổi học học trên lớp, Cường đi chăn trâu, bò giúp bố mẹ, tại đây em tham gia các hoạt động thể thao với bạn bè. Chúng tôi rất tự hào về cháu Cường, Cường đã mang vinh quang về cho tổ quốc, chúc cháu thành công hơn nữa, tự hào là người con quê hương Hà Tĩnh".
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Mến-Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, cho biết: "Em Nguyễn Trung Cường học hết bậc THCS tại địa phương, sau đó được cơ quan chức năng đưa đi đào tạo về thể dục. Em Cường luôn tham gia nhiệt tình các hoạt động, phong trào của địa phương khi trở về nhà".