Bị vợ người tình mạt sát, ôm can xăng tự thiêu

Thứ hai, ngày 25/10/2010 18:06 PM (GMT+7)
Bị vợ người tình mạt sát, chửi bới giữa đám đông, chị Trần Thị Diệu H. đã ôm xăng đến nhà người tình tự thiêu. Sự việc đau lòng trên mới xảy ra tại TP. Đà Nẵng.
Bình luận 0

14 giờ ngày 16-10, khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân H. (SN 1978) trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch. Mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chị H. đã tử vong lúc 7 giờ 30 ngày 17-10.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 16-10, do những bức xúc về chuyện tình cảm, chị H. ôm xăng đến nhà anh Phạm Quý L. (SN 1971, trú tổ 23, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) tưới lên người rồi châm lửa trước sự bàng hoàng của gia đình anh L. và bà con lối xóm.

Một số nhân chứng kể lại, thời điểm trên, họ thấy một phụ nữ mang theo một can nhựa (đựng xăng, khoảng 1,5 lít) đến trước nhà vợ chồng anh L. rồi kéo cửa sắt bước vào. Ngay sau đó nghe mùi khét, khói bốc lên cùng với tiếng la hét thất thanh, tuyệt vọng. Tuy anh L. và mọi người đã dập lửa kịp thời, nhanh chóng đưa chị H. đi cấp cứu nhưng đã muộn.

Theo tìm hiểu, anh L. tuy đã có vợ và ba đứa con nhưng 5-6 năm trở lại đây lại lén lút quan hệ bất chính với chị H. (chị H. li dị chồng cách đây năm năm, có một đứa con). Anh L. và chị H. cũng đã có một đứa con chung, hiện chị H. đang nuôi.

Trước khi chị H. dùng xăng tự thiêu tại nhà anh L., chị Th. (vợ anh L.) nghe một số người nói lại là chồng mình chở chị H. đi dự đám cưới của bạn. Chị Th. đến nhà hàng đó xem thực hư. Khi mọi người ra về thì chị Th. thấy chồng mình và H. vừa dự tiệc cưới, đang đi ra cổng. Chị Th. nổi đóa mạt sát, chửi bới chồng và người tình vụng trộm của chồng trước đám đông.

Chị H. cảm thấy tự ái, bức xúc, sẵn có hơi men trong người, không kềm chế được và sự việc đau lòng xảy ra.

Theo CA TPHCM

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem