Biên giới Tây Nam
-
"Bài thơ về đôi dép" của Nguyễn Vũ Điền, một bài thơ hay, viết về tình cảm của những người lính tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam...
-
Hoạt động gian lận thương mại đường nhập lậu tiếp tục diễn ra bất chấp sự kiểm tra của các cơ quan chức năng khiến giá đường xuống thấp.
-
Mùa len trâu trở thành một cuộc di cư lớn của con người và hàng nghìn con trâu đi tìm sự sống, trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
-
Theo VSSA, giá đường thời gian tới có thể tăng nhẹ dưới tác động của thị trường quốc tế và cước vận chuyển tăng, nhưng sẽ tiếp tục ở mức thấp dưới giá thành sản xuất đường từ mía nếu không kiểm soát được hoạt động gian lận thương mại đường nhập lậu.
-
Nếu lần đầu tiên đến thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, nhiều người hẳn sẽ rất bất ngờ khi lưu thông qua đường Ngô Tự Lợi. Bởi trên con đường láng nhựa phẳng phiu, thoáng đãng này, bỗng hiện ra một cây cổ thụ to lớn, cao sừng sững án ngữ ngay giữa đường.
-
Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe ô tô tải vận chuyển 14.950 kg đường kính trắng do Thái Lan sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định.
-
Khi đến thăm mô hình nuôi tôm càng xanh, cá linh non trên ruộng lúa do Phòng Kinh tế TP.Hồng Ngự (Đồng Tháp) triển khai với sự tham gia của nhiều nông dân trẻ, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan vô cùng tâm đắc.
-
Khí trời dịu nhẹ, mát mẻ và trong lành của nhiều vùng xanh ở miền Tây đang trong tâm thế sẵn sàng cho ngày trở lại đón du khách có “hộ chiếu Vaccine”. Còn gì thích thú hơn sau thời gian dịch, làm một chuyến ‘diệp lữ miền Tây’ về đất An Giang để đổi gió, tận hưởng mùi thiên nhiên tinh khiết.
-
Dị vật kỳ lạ và bí ẩn nhất được khai quật thu hút tâm trí toàn thế giới.
-
Thời gian qua, lực lượng chức năng liên tục phát hiện các vụ buôn lậu đường với số lượng lớn có liên quan đến các nước khu vực biên giới Tây Nam.