Biển người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ chờ giao thừa 2024, mong ước năm mới như rồng bay lên
Biển người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ chờ giao thừa 2024, mong ước năm mới như rồng bay lên
Hồng Phúc
Thứ sáu, ngày 09/02/2024 22:43 PM (GMT+7)
Đường hoa Nguyễn Huệ đông kín người trong đêm giao thừa. Các linh vật rồng được săn đón, người dân mong năm mới, kinh tế, làm ăn và mọi thứ đều được như rồng bay lên.
Tối 9/2, tức đêm 30 Tết, hàng nghìn người dân và du khách đổ về đường hoa Nguyễn Huệ để du xuân và chào đón khoảnh khắc giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Người dân và du khách nô nức vui chơi, chụp ảnh, đặc biệt đặt nhiều kỳ vọng trong năm mới 2024.
Từ 19h, đường hoa Nguyễn Huệ ngay trung tâm quận 1 đã đông nghịt người đổ về du xuân trong đêm giao thừa. Với mỗi người dân thành phố, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi dịp Tết Nguyên đán.
Gia đình chị Lụa chụp ảnh kỷ niệm tại đường hoa Nguyễn Huệ tối 30 Tết trước khi về cúng giao thừa. Ảnh: Hồng Phúc
Chị Trần Thị Lụa cùng mẹ và hai cô con gái check-in với bộ đôi rồng ngay cổng chính đường hoa Nguyễn Huệ. Chị cho biết như thông lệ, cả gia đình đi du xuân tối 30 Tết tại đường hoa. Cả nhà diện áo dài và ai cũng hớn hở.
“Sau khi du xuân, tôi sẽ về nhà cúng giao thừa. Năm mới, chỉ mong mọi người cùng vượt khó, kinh tế sẽ như rồng bay lên trong năm 2024”, chị Lụa cười, nói.
Càng về tối, lượng người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ du xuân càng đông. Năm nay, đường hoa được thiết kế khá thông thoáng nhưng một số thời điểm, khách vẫn đứng kín lối đi chính.
Rồng - linh vật của năm Giáp Thìn được đặt khắp các lối đi. Linh vật rồng nào cũng thu hút khách dừng lại chụp hình.
Chị Hà Nguyễn, ngụ quận 7 nhận xét: “Rồng đường hoa Nguyễn Huệ năm nay 10 điểm không có nhưng”, chị cười.
Đại gia đình hơn chục người của anh Nguyễn Công Trình đi từ Bình Dương lên TP.HCM đón giao thừa. Anh cho biết đây là lần đầu tiên cả nhà đi đường hoa Nguyễn Huệ nên rất vui.
“Chúng tôi đi khoảng 1 tiếng mới tới nơi và sẽ ở đây chơi, xem pháo hoa lúc giao thừa. Tôi là công nhân, năm mới chỉ mong làm việc thuận lợi, giữ ổn định việc làm là mừng”, anh Trình nói.
Mong năm mới kinh tế sẽ khả quan hơn nên hầu hết khách đều muốn chụp ảnh với bộ sưu tập cây kim tiền trên đường hoa Nguyễn Huệ.
Rồng ở cuối đường hoa Nguyễn Huệ, đoạn hướng ra bến Bạch Đằng sáng rực và lộng lẫy. Nhiều người gửi gắm mong ước năm mới an vui, kinh tế thuận lợi.
Từ 20h, lượng người bắt đầu từ đường hoa đổ về công viên bến Bạch Đằng chuẩn bị chờ đón khoảnh khắc giao thừa lúc 0h.
Điểm bắn pháo hoa khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) là điểm bắn tầm cao quy mô và lộng lẫy nhất TP.HCM. Do đó, năm nay có tới 11 điểm bắn phủ các quận, huyện nhưng nhiều người vẫn đổ về bến Bạch Đằng chờ thời khắc giao thừa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.