Biết bị lừa, vẫn "giao trứng cho ác"

Thứ tư, ngày 25/07/2012 20:04 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thôi thì cho Bùi Tiến Dũng ra tù sớm để sửa chữa sai sót của PMU 18, ngay bộ sậu Vinashin đang ở tù cũng cho ra nhanh để tái cơ cấu Vinashin. Còn cựu sếp Vinalines đang trốn truy nã cũng mau ra trình diện...
Bình luận 0

- Bác có nhớ vụ siêu lừa Nguyễn Đức Chi với Dự án Rusalka (Khánh Hòa) từng gây rúng động dư luận trong nhiều năm trước, đến nay vẫn chưa khắc phục xong hậu quả không?

- Sao lại không, bởi từ dự án này mà Nguyễn Đức Chi nổi tiếng với biệt danh không lấy gì hay ho cho lắm là... siêu lừa.

- Chính xác. Nhưng nay tỉnh Khánh Hòa kiến nghị lại giao Rusalka cho công ty của Nguyễn Đức Chi. Theo lý giải của tỉnh thì đây là phương án duy nhất khả thi, phù hợp với quy định pháp luật.

- Biết nó là lừa, mà nay lại "giao trứng cho ác", nói khí không phải, có khi người giao lại "lừa" hơn cả lừa.

- Qua vụ "lừa" này, có thể kết luận đại khái chỉ những kẻ phá thì mới có khả năng sửa chữa những cái nó phá. Hay gọi là "dĩ độc trị độc" cũng được.

- Bởi vậy, thôi thì cho Bùi Tiến Dũng ra tù sớm để sửa chữa sai sót của PMU 18, ngay bộ sậu Vinashin đang ở tù cũng cho ra nhanh để tái cơ cấu Vinashin. Còn cựu sếp Vinalines đang trốn truy nã cũng mau ra trình diện, trước nhằm hưởng lượng khoan hồng, sau để "chữa cháy" chính Vinalines.

- Với khí thế này, có thể mở cổng tù thả nhiều vị nữa để các vị ấy "lập công chuộc tội". Hóa ra, chỉ cần "nhân rộng" kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa, mà nước ta đỡ tốn cơm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem