Bịn rịn chia tay gia đình lên đường nhập ngũ: Con trai nhỏ ôm chặt không muốn rời

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 15/02/2022 20:17 PM (GMT+7)
Trước khi cùng các đồng đội lên đường nhập ngũ, cậu con trai nhỏ cứ ôm chặt ba của mình chẳng nỡ rời. Cậu liên tục nhắc ba phải "đeo 10 khẩu trang" để không bị bệnh.
Bình luận 0

Đến hẹn lại lên, vào tháng 2 hoặc tháng 3 hằng năm, các địa phương lại tổ chức tuyển quân một lần để nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tại TP.HCM, đến thời điểm hiện tại, các địa phương thuộc quận, huyện và TP.Thủ Đức, TP.HCM đã hoàn thành công tác vận động, thi tuyển và trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân. Ngày mai (16/2) toàn quân sẽ đồng loạt lên đường nhập ngũ.

Bịn rịn chia tay

Ngày 15/2, UBND Phường 7, quận Bình Thạnh trang trọng tổ chức buổi họp mặt các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cùng người thân trước ngày lên đường nhập ngũ.

Tham dự buổi họp mặt có sự hiện diện của các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường, Bí thư Chi bộ, Trưởng các khu phố, Trưởng ban công tác Mặt trận 3 Khu phố,...

Bịn rịn chia tay gia đình lên đường nhập ngũ: Con trai nhỏ ôm chặt không muốn rời - Ảnh 1.

Cậu bé 5 tuổi ôm chặt ba, không nỡ rời xa trước khi ba lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trong đợt nhập ngũ lần này, phường có 8 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 1 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an. 

Trong số này, có lẽ Phùng Tuấn An (sinh năm 1997) có nhiều cảm xúc lẫn lộn nhất khi mà cậu con trai nhỏ cứ ôm cổ, quấn quýt chẳng chịu rời.

Tuấn An cho biết, chuẩn bị rời xa người thân, đặc biệt là xa cậu con trai nhỏ vừa lên 5 tuổi suốt khoảng thời gian dài sẽ rất khó khăn đối với bản thân cũng như gia đình. Tuy nhiên, đây là nghĩa vụ của công dân với đất nước nên An cố gắng sắp xếp để lên đường thực hiện nhiệm vụ.

"Tôi nghĩ rằng thời gian đầu sẽ rất nhớ vợ con và ba mẹ. Gia đình cũng như chính quyền đã động viên tôi rất nhiều. Cậu con trai nhỏ biết ba sắp đi dài ngày, cứ thủ thỉ, dặn dò suốt ngày. Ba mẹ, vợ mong tôi giữ gìn sức khỏe để hoàn thành nghĩa vụ và sớm trở về cùng gia đình", An cho biết.

Bịn rịn chia tay gia đình lên đường nhập ngũ: Con trai nhỏ ôm chặt không muốn rời - Ảnh 2.

Bà nội của bé rất khó khăn để cháu trai buông ba ra để chuẩn bị hành trang lên đường. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tại buổi lễ, con trai Tuấn An ôm cổ ba không rời, nhắc đi nhắc lại: "Ba phải đeo 10 chiếc khẩu trang vào để không bị bệnh ba nhé!"; "Ba mà nhớ con thì gọi điện cho con chứ đừng có buồn…"; "Ba phải thật là khỏe nhé"… khiến nhiều người xung quanh không khỏi xúc động.

Ngồi kế bên, mẹ của Tuấn An cho biết, việc con trai đi nghĩa vụ quân sự gia đình hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, là người mẹ, bà cảm thấy chạnh lòng khi thấy đứa cháu nhỏ quấn quýt, không nỡ rời xa ba.

"Thấy con cháu sắp rời xa nhau tôi rất chạnh lòng, nhưng vẫn động viên con vui vẻ, thoải mái lên đường nhập ngũ. Chúng tôi sẽ là hậu phương vững chắc để cháu yên tâm, thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Coi vậy chứ thời gian trôi qua nhanh lắm, chớp mắt là hoàn thành nghĩa vụ, trở về với gia đình thôi", mẹ Tuấn An cho biết.

Hăng hái lên đường

Tại buổi họp mặt này, các đồng chí lãnh đạo phường đã động viên và trao tặng quà cho 9 thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Lãnh đạo địa phương cho biết, hy vọng rằng các thanh niên sẽ phát huy truyền thống, ra sức nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nhân dịp này, Đoàn TNCS HCM phường 7 cũng tổ chức Lễ kết nạp Đoàn, tổ chức các trò chơi giao lưu, văn hóa văn nghệ với các bạn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Bịn rịn chia tay gia đình lên đường nhập ngũ: Con trai nhỏ ôm chặt không muốn rời - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND Phường 7, quận Bình Thạnh trao những món quà nhằm động viên tinh thần những thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo ông Nguyễn Thanh Phúc, Đảng uỷ viên, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường 7, để chuẩn bị tốt nhất cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã quán triệt những quy định trong quân đội cho các "tân binh" nắm rõ. Đồ dùng cá nhân cần thiết cũng được phường chuẩn bị, chăm lo đầy đủ cho các em.

Trước đó, trong dịp tết Nguyên đán, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường cũng tới thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần các gia đình có con em chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Tất cả các gia đình đều phấn khởi, động viên con em mình thực hiện tốt nghĩa vụ với tổ quốc.

"Theo truyền thống của địa phương từ trước tới nay, các em tham gia nghĩa vụ quân sự đều chấp hành tốt quy định của quân ngũ. Nhiều em được cấp giấy khen, bằng khen từ cấp Trung đoàn trở lên. Một số em được kết nạp Đảng trong đơn vị, khi trở về thì tiếp tục sinh hoạt tại địa phương. Một số em được kết nạp vào hội Cựu chiến binh của phường…

Năm nay, tất cả em đều xác định rõ tư tưởng của mình và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Tôi hy vọng rằng, các em sẽ noi gương những người đi trước, hăng hái, thực hiện tốt nghĩa vụ và trưởng thành hơn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trở thành những chiến sĩ giỏi của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam", ông Phúc nói.

Theo Đại tá Lê Xuân Thế - Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, tổng số lệnh gọi nhập ngũ toàn thành phố đã trao là 3.984. Trong đó, lệnh chính thức là 3.800 công dân nam, dự phòng là 184 (chiếm 4,84% so với chỉ tiêu). Số Đảng viên nhận lệnh là 79 người (đạt 2,08% so với chỉ tiêu).

Trong số này, có 1.684 công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học (đạt 44,32% so với chỉ tiêu); 3.289 công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 (đạt 83,92% so với chỉ tiêu).

Công an Thành phố đã hoàn tất hồ sơ tuyển chọn theo quy định, đảm bảo tuyển đủ 959 chỉ tiêu được giao, có nguồn dự phòng để bù vào sau khi phúc tra, kiểm chứng. Kết quả kiểm tra 959 chỉ tiêu cho thấy, có 169 công dân có sức khỏe loại 1; 743 công dân đạt sức khỏe loại 2; 47 công dân có sức khỏe loại 3. Hiện Công an Thành phố đang hoàn tất thẩm tra lý lịch, điều kiện chính trị một số trường hợp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem