Bình Định: Xót lòng nhìn 3 mẹ con bị bỏng nặng do tai nạn giao thông

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 14/09/2016 19:54 PM (GMT+7)
Sau hơn 10 ngày điều trị tích cực nhưng 3 mẹ con chị Hằng bị bỏng sau vụ tai nạn giao thông hiện vẫn trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”.
Bình luận 0

Trước đó, ngày 2.9, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (23 tuổi, trú thôn Nhơn Thiện, xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn, Bình Định) chở mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh Hồng (49 tuổi) và em trai Nguyễn Luân Tiến (13 tuổi) đi chợ bằng xe máy. Trên đường đi xe của Hằng bất ngờ va chạm với 2 thanh niên đang điều khiển xe gắn máy.

Do bao nilon xăng của 2 thanh niên mang theo bung ra dội lên người, bắt lửa sau va chạm đã biến cả 5 người thành những bó đuốc sống.

img

Vừa cầm tấm bằng đại học để chuẩn bị đi làm, em Hằng phải chịu cảnh bỏng toàn thân sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Dũ Tuấn

Mặc dù được người dân gần đó ra sức dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định nhưng cả 5 người đều bị bỏng rất nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến bà Hồng và em Tiến bị bỏng nặng và hoại tử nhiều vị trí trên cơ thể. Riêng Hằng bị bỏng toàn thân, trong đó nặng nhất là đôi bàn tay bị cháy khô. Thấy Hằng nguy hiểm đến tính mạng, đến ngày 6.9, ông Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, bố ruột Hằng) đã chuyển con mình từ Bình Định ra Viện bỏng Quốc gia ở Hà Nội với ước mong Hằng được cứu sống.

Ông Thành nói trong nước mắt: "Vợ và 2 đứa con tôi đi đang đi chợ mua ít đồ cho bé Hằng mới tốt nghiệp đại học, chuẩn bị đi làm nhưng 2 thanh niên đi xe máy mua xăng, đầu óc say sỉn (người chở thì hút thuốc, hiện đã tử vong), tông vô mới cháy dữ dội như vậy. Cái đó giờ để chính quyền và phát luật giải quyết, mạng sống con tôi thì tôi phải lo trước. Hiện giờ, Hằng đang bị sốt, nguy kịch lắm. Bác sĩ đã hội chuẩn rồi, chiều nay (ngày 8.9) nếu ký giấy bảo đảm mạng sống của con, thì bé Hằng phải chịu mất đi 10 ngón tay. Bao nhiêu năm đèn sách, giờ đến ngày tốt nghiệp đại học sắp đi làm. Con tôi mong muốn ra trường là đi làm ngay để đỡ đần ba mẹ nuôi mấy đứa em ăn học, giờ cháu bị thế này sao tôi sống nổi”.

Mặc dù được người dân gần đó ra sức dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định nhưng cả 5 người đều bị bỏng rất nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến bà Hồng và em Tiến bị bỏng nặng và hoại tử nhiều vị trí trên cơ thể. Riêng Hằng bị bỏng toàn thân, trong đó nặng nhất là đôi bàn tay bị cháy khô. Thấy Hằng nguy hiểm đến tính mạng, đến ngày 6.9, ông Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, bố ruột Hằng) đã chuyển con mình từ Bình Định ra Viện bỏng Quốc gia ở Hà Nội với ước mong Hằng được cứu sống.

Ông Thành nói trong nước mắt: "Vợ và 2 đứa con tôi đi đang đi chợ mua ít đồ cho bé Hằng mới tốt nghiệp đại học, chuẩn bị đi làm nhưng 2 thanh niên đi xe máy mua xăng, đầu óc say sỉn (người chở thì hút thuốc, hiện đã tử vong), tông vô mới cháy dữ dội như vậy. Cái đó giờ để chính quyền và phát luật giải quyết, mạng sống con tôi thì tôi phải lo trước. Hiện giờ, Hằng đang bị sốt, nguy kịch lắm. Bác sĩ đã hội chuẩn rồi, chiều nay (ngày 8.9) nếu ký giấy bảo đảm mạng sống của con, thì bé Hằng phải chịu mất đi 10 ngón tay. Bao nhiêu năm đèn sách, giờ đến ngày tốt nghiệp đại học sắp đi làm. Con tôi mong muốn ra trường là đi làm ngay để đỡ đần ba mẹ nuôi mấy đứa em ăn học, giờ cháu bị thế này sao tôi sống nổi”.

img

 Mẹ và em trai của Hằng bị hoại tử nhiều vị trí trên cơ thể và phải trải qua nhiều lần phẫu thuật để loại bỏ. Ảnh: Dũ Tuấn

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bác sĩ Võ Thành Nhân- Khoa ngoại chấn thương - bỏng (bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định) cho biết: “Hiện tại, bà Hồng bị bỏng 2 chân, 2 tay, thời gian tới phải mổ nhiều lần để cắt lọc phần hoại tử và ghép da. Cháu Tiến bị bỏng 2 chân rất sâu nên phải mổ, thời gian điều trị phải kéo dài, viện phí chưa thể tính được. Còn em Hằng đã chuyển viện thì khả năng cứu sống rất thấp, nếu sống được thì 2 tay, chân phải cắt chi vì đã bị cháy sát xương”.

Trước tình cảnh đó, những người cùng quê đã chung tay góp ít tiền để giúp ông Thành trang trải chi phí chữa trị cho vợ và hai con. Dự đoán số tiền phải chi trả rất lớn, vượt ngoài khả năng của gia đình. Bố Hằng là thợ điện, mẹ làm thợ may tại nhà nên thu nhập chẳng đáng là bao. Vì vậy, hiện tại gia đình rất mong sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để vượt qua nỗi đau này.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về:Ông Nguyễn Văn Thành (bố ruột Thanh Hằng, trú thôn Nhơn Thiện, xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn, Bình Định);  SĐT: 0914189858. hoặc Báo Nông thôn Ngày nay, 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội qua số tài khoản 1506311002117 Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội. Vui lòng ghi rõ: Giúp đỡ em Nguyễn Thị Thanh Hằng (Bình Định). Xin chân thành cảm ơn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem