Binh sĩ tiền tuyến Ukraine mòn mỏi chờ thêm xe tăng, đạn dược, khao khát chiến tranh sớm kết thúc

Phương Đăng (theo AFP) Chủ nhật, ngày 12/02/2023 11:02 AM (GMT+7)
Trên cánh đồng đóng băng ở vùng Donbass, phía đông Ukraine, một chiếc xe tăng T-64 của Ukraine xuất hiện từ nơi ẩn náu, biến tuyết thành bùn dưới đường đi của nó...
Bình luận 0

Tầm quan trọng của những chiếc xe tăng trên chiến trường

Binh sĩ tiền tuyến Ukraine mòn mỏi chờ thêm xe tăng, đạn dược, khao khát chiến tranh sớm kết thúc - Ảnh 1.

Ukraine đã sử dụng xe tăng T-64 cũ kỹ từ thời Liên Xô trong cuộc chiến chống lại lực lượng Nga. Ảnh AFP

Những chiếc xe tăng rỉ sét thời Liên Xô đã dẫn đầu cuộc chiến của Ukraine để chống lại lực lượng Nga, bắn thẳng vào các vị trí của đối phương ở khoảng cách ngắn hoặc sâu sau phòng tuyến của Nga.

Xạ thủ Igor Khonko, người có nhiệm vụ thiết lập mục tiêu và khai hỏa trên xe tăng Ukraine đã tiết lộ vai trò then chốt của Lữ đoàn xe tăng 1 của anh trên chiến trường trong gần 12 tháng chiến đấu cam go với lực lượng Nga.

"Đối với tôi, tôi thấy cuộc chiến này giống một cuộc đọ pháo và vũ khí hạng nặng hơn, chứ không phải bộ binh. Tất nhiên, có bộ binh chiến đấu nhưng điều quan trọng nhất vẫn là pháo binh, xe tăng và không quân", Igor, thuộc Lữ đoàn xe tăng số 1 của Ukraine nói với AFP, khi tiếng súng hạng nặng nổ gần phá tan bầu không khí buổi sáng.

"Tôi nghĩ rằng cục diện cuộc chiến sẽ thay đổi khi chúng tôi nhận được vũ khí hạng nặng bao gồm xe tăng, xe bọc thép chở quân và tên lửa tầm xa", Igor nhấn mạnh.

Sau nhiều tuần trì hoãn, các đồng minh phương Tây của Ukraine cuối cùng đã đồng ý cung cấp cho nước này những chiếc xe tăng chiến đấu hiện đại mới nhất mà Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng có thể mang tính quyết định ở chiến trường miền đông ác liệt.

Mòn mỏi chờ xe tăng tối tân và đạn dược

Binh sĩ tiền tuyến Ukraine mòn mỏi chờ thêm xe tăng, đạn dược, khao khát chiến tranh sớm kết thúc - Ảnh 2.

Tình nguyện viên Volodymyr, 57 tuổi, lần đầu lái xe tăng T-64 khi ông còn là lính nghĩa vụ vào giữa những năm 1980. Ảnh AFP

Xạ thủ Igor, 26 tuổi nhấn mạnh rằng, chiếc xe tăng T-64 thời Liên Xô của anh được sản xuất từ 24 năm trước khi anh ra đời và đang ngày càng dễ hỏng hóc: Đạn bị kẹt, rò rỉ dầu và động cơ có thể ngừng hoạt động đột ngột, buộc phải sửa chữa khẩn cấp.

Volodymyr, 57 tuổi, người đồng nghiệp lớn tuổi của Igor cũng phải lái chiếc xe tăng "giã cỗi", vốn được sản xuất vào giữa những năm 1980. Mặc dù đã được cải tiến một chút, nhưng về cơ bản những chiếc xe tăng T-64 này không thay đổi nhiều.

Lái cỗ máy nặng 38 tấn băng qua vùng nông thôn với tốc độ 50km/h, với tiếng gầm lớn đinh tai nhức óc, mù mịt khói của dầu diesel, Volodymyr nhấn mạnh: "Chúng tôi cần xe tăng vì những chiếc xe này đã quá cũ. Mọi thứ đều bị hỏng, thứ này rồi lại đến thứ khác. Xe tăng rất quan trọng trên chiến trường. Xe tăng mới có vũ khí tốt hơn. Chúng cũng không bị hỏng".

Cả Volodymyr và Igor đều tỏ ra háo hức được đào tạo để vận hành xe tăng mới, mặc dù anh chỉ mới nhìn thấy hình ảnh của những chiếc M1 Abrams được Mỹ hứa tặng cho Ukraine trên Internet.

"Khả năng bắn và sát thương gây ra có thể cao hơn nhiều so với xe tăng hiện đại. Vỏ giáp tốt hơn nên tổ lái được bảo vệ tốt hơn. Abrams có bộ giáp tốt nhất thế giới. Người Nga nói rằng nó không phù hợp với địa hình Ukraine nhưng sẽ ổn thôi", Volodymyr nói.

Igor chia sẻ thêm rằng trong khi những chiếc xe tăng có thể không thể đến chiến trường sớm, thì một nhu cầu cấp thiết hơn là đạn dược.

"Hiện tại chúng tôi đang thiếu đạn", Igor thừa nhận.

Khao khát chiến tranh kết thúc

Một năm trước, Igor không tưởng tượng được rằng cuộc sống của anh sẽ trải qua những ngày tháng chiến đấu ở chiến trường Donbass ác liệt, chống chọi với cái lạnh, chỉ có đồng đội và một con mèo bầu bạn.

Trong khi đó, Volodymyr hy vọng chiến tranh sớm kết thúc và người đứa con trai duy nhất của ông sẽ trở về an toàn từ mặt trận, còn ông, có lẽ giống như chiếc T-64 già cỗi, sẽ thực sự được nghỉ hưu.

Igor lo sợ hơn cho sự an toàn của cha mẹ mình nếu Nga gia tăng các cuộc tấn công trước lễ kỷ niệm một năm ngày đưa quân vào Ukraine 24/2.

Nhưng với nguồn cung cấp đạn dược và vũ khí hạng nặng mới, Igor hy vọng Ukraine ít nhất sẽ có thể giành lại thêm lãnh thổ vào thời điểm nhiệt độ bắt đầu tăng trên mức đóng băng trong những tháng tới.

Igor đã tình nguyện ở lại chiến đấu ở Donbass mặc dù anh hết hợp đồng vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ khi cuộc chiến kết thúc, Ukraine giành được chiến thắng, anh mới có thể yên lòng quay trở về cuộc sống bình thường.

"Khi chiến tranh vẫn đang diễn ra, bạn không thể rời đi. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể rời bỏ chiến trường và ngồi không ở nhà", Igor nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem