Bố bé gái rơi từ tầng 13: Cháu như được tái sinh, mong con được nhận anh Nguyễn Ngọc Mạnh làm bố

Nguyễn Chương Thứ hai, ngày 01/03/2021 20:30 PM (GMT+7)
Tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), bố bé gái 3 tuổi vừa thoát chết khi rơi từ tầng 13 chung cư cho hay, bản thân chỉ biết cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã giúp con gái mình được tái sinh lần thứ 2 và gia đình thực sự mong muốn con gái coi Mạnh như người bố.
Bình luận 0

Bố cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư: “Cháu như được tái sinh lần thứ hai, mong muốn con gái nhận Mạnh làm bố"

Chiều 1/3, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức lễ biểu dương khen thưởng đối với anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) – người đã xả thân cứu bé gái 3 tuổi thoát chết thần kỳ tại chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng cách đó 1 ngày.

Bố cháu bé rơi từ tầng 12A chung cư: “Cháu như được tái sinh lần thứ 2, mong muốn con gái nhận Mạnh làm bố" - Ảnh 2.

Công an quận Thanh Xuân biểu dương, công bố quyết định khen thưởng của UBND quận Thanh Xuân, Công an quận Thanh Xuân đối với anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Nhận bằng khen, anh Mạnh bối rối không nói nên lời. Anh gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã quan tâm tới gia đình, cháu bé trong suốt 1 ngày qua.

Về phần mình, anh Nguyễn Văn H. (bố đẻ cháu N.P.H., 3 tuổi) xúc động gửi lời cảm ơn anh Mạnh đã cứu giúp con gái thoát nạn trong lúc nguy cấp.

Bố cháu bé rơi từ tầng 12A chung cư: “Cháu như được tái sinh lần thứ 2, mong muốn con gái nhận Mạnh làm bố" - Ảnh 3.

"Tôi chân thành cảm ơn anh Mạnh đã cho con tôi được tái sinh lần hai. Tôi cảm ơn sự dũng cảm của anh Mạnh. Gia đình tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm tới cháu. Gia đình xin lỗi con vì những việc đã xảy ra. Là người bố, tôi thay mặt gia đình xin lỗi, vợ chồng tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con thật tốt về sau này", anh H. xúc động chia sẻ.

Cùng với đó, bố cháu H. gửi lời cảm ơn lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân, Công an quận đã thăm hỏi động viên, lo các thủ tục liên quan đến cháu H.

"Tôi mong rằng cha mẹ chú ý hơn, tránh xảy ra những vụ việc như thế này. Con tôi hiện tại chỉ chệch khớp háng, tay chân, cơ thể không chấn thương gì, cháu được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương", anh H. chia sẻ thêm.

Anh H. cho biết, vợ chồng anh đã sinh sống tại chung cư trên đến nay gần 4 năm. Khi được hỏi vì sao không có rào chắn toàn bộ phần ban công, anh H. nói: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng cháu có thể trèo cao được như thế. Thời điểm cháu bé trèo ra, không có ai ở trong nhà”.

Bố cháu bé rơi từ tầng 12A chung cư: “Cháu như được tái sinh lần thứ 2, mong muốn con gái nhận Mạnh làm bố" - Ảnh 4.

“Mạnh như người khai sinh ra cháu lần thứ hai. Gia đình thực sự mong muốn con gái mình coi Mạnh như người bố. Sau vụ việc, tôi đã liên hệ với Mạnh rất nhiều lần. Mạnh rất bận. Anh ấy chỉ mong muốn bé được bình phục, khỏe mạnh. Sắp tới vợ chồng tôi sẽ thay đổi công việc, thay đổi cách suy nghĩ sau vụ việc để chăm sóc con tốt hơn”, anh H. xúc động tâm sự.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem