Bố bé gái tử vong trong vụ cháy KĐT An Hưng thất thần đưa con về quê an táng

Thứ hai, ngày 09/12/2013 13:56 PM (GMT+7)
Khoảng 11h30 ngày 9.12, sau khi cơ quan chức năng thực hiện xong công tác khám nghiệm, thi thể bé bé Bảo Nhi đã chuyển lên ô tô đưa về quê an táng. Nhiều người thân của bé Bảo Nhi đã khóc ngất khi đưa cháu về.
Bình luận 0
Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng hơn 15h chiều 8.12, tại khu lán trại của công nhân đang thi công khu đô thị mới An Hưng (phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn.

imgBé Bảo Nhi được người thân đưa lên xe để về quê an táng.

Thông tin ban đầu, bé gái 3 tuổi tên Phạm Bảo Nhi, con gái anh Phạm Ngọc Thi và chị Đỗ Thị Kim Cương (ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) tử vong trong vụ cháy.

Thi thể bé Bảo Nhi được lực lượng cứu hộ và người thân tìm thấy vào sáng nay 9.12 tại tầng 2 của khu lán trại xảy ra cháy. Đến khoảng 11h30 trưa cùng ngày, thi thể cháu Bảo Nhi đã được gia đình chuyển về quê mai táng sau khi cơ quan chức năng hoàn thành công tác khám nghiệm.

imgAnh Thi thất thần, không đứng nổi khi đưa con gái nhỏ về quê an táng. Khi xảy ra vụ cháy, anh Thi đã cố gắng lao vào đám cháy cứu con gái nhưng không được.

Quá đau đớn trước cái chết của con gái, anh Phạm Anh Thi thất thần, đứng không nổi phải nhờ người thân dìu lên xe. Trong khi người thân của bé Bảo Nhi thì khóc ngất bên cạnh xe ô tô đưa bé về quê an táng.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, anh Phạm Ngọc Thi cố gắng lao vào đám cháy vừa được dập tắt cứu con nhưng không thành dù nhiệt độ ở khu vực vừa cháy rất cao, còn chị Đỗ Thị Kim Cương vật vã khóc và ngất xỉu. Chị Cương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem