Bỏ bia khó quá

Thứ ba, ngày 21/10/2014 06:24 AM (GMT+7)
- Này chú, chuyện ông Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719 đập ly bia vào mặt ông Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ 734, làm ông hạt trưởng bị thương, đã động tới Bộ Giao thông -Vận tải rồi đấy. Bộ này vừa có công văn yêu cầu cách chức thủ phạm.
Bình luận 0

- Vậy là Bộ làm nghiêm hơn tỉnh Bình Phước, nơi có hai ông phó giám đốc sở đập mặt nhau bằng ly bia, nghe đâu đang ca bài “đưa nhau vào quên lãng”.

- Vì thế anh đang định mở xưởng sản xuất ly nhựa đựng bia cung cấp cho các quán bán bia, để đỡ đổ máu khi uống bia.

- Đó là giải pháp nửa vời, ly nhựa nếu “vận nội công” vẫn đả thương được như thường.

- Hay là sản xuất ly giấy đựng bia, như kiểu các cháu uống sữa hộp giấy?

- Cũng vô ích thôi, nếu các tướng uống bia lên cơn hắt bia vào mặt nhau thì sao? Ở Đồng Nai có vụ án “hắt ly bia” mà tòa xử tù đấy.

- Ấy chết, uống kiểu nào cũng thấy bị “xử”, vậy bỏ bia quách cho nó lành.

- Cũng không được bác ạ. Ai cũng bỏ bia như bác thì nước mình mất toi danh hiệu “cường quốc uống bia” à?

- Ừ nhỉ, bỏ thì thương vương thì mệt, khó thật!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem