Bộ đội cụ Hồ
-
Ngày 23/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương (Sơn La) tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (31/12/1973 - 31/12/2023).
-
Chiều 6/11, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
-
Âm nhạc Việt Nam lâu lắm rồi như một dòng chảy dữ dội nhưng lại như yên lặng, nếu nhìn nhận kĩ chúng ta sẽ thấy chúng ta đang mài ngọc trong âm thầm. Nhạc sỹ Nguyễn Tiến Đức là một người như thế.
-
Trong Chiến tranh Việt Nam, có những loại vũ khí bộ binh của quân giải phóng mà lính Mỹ mới chỉ nghe tiếng nổ đã "kinh hồn bạt vía".
-
Đoàn công tác TƯ Hội NDVN thăm, tặng quà ở Trường Sa, Nhà giàn DK1 (Bài 3): Sinh Tồn Đông hiên ngang
Như tên gọi của đảo - đảo Sinh Tồn Đông, một đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện lên vững chãi, hiên ngang với một màu xanh đầy sức sống loài cây phong ba, cây bàng vuông...Đảo Sinh Tồn Đông (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) là điểm đảo thứ hai Đoàn công tác số 9 đi thăm, tặng quà, cán bộ, chiến sĩ. -
Chiều 13/3, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, tặng quà cho cho cựu chiến binh Lê Minh Thoa (ở phường Lê Lợi, TP.Quy Nhơn) - người sống sót trở về sau trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma - Trường Sa 35 năm trước (14/3/1988).
-
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới, lực lượng Biên phòng luôn chú trọng “3 bám, 4 cùng” với đồng bào các dân tộc thiểu số, tích cực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới; góp phần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng đồng bào.
-
Hơn 40 năm qua, cựu chiến binh Phan Công Hiền, 70 tuổi, trú tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) miệt mài dạy nghề mộc miễn phí cho hàng chục con, em của đồng đội và thanh niên trong vùng. Từ việc dạy nghề, ông đã giúp họ có nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao.
-
"Xuân Biên cương đoàn kết, Tết thắm tình quân dân" với những phần quà, những căn nhà tình nghĩa mang niềm vui đến với người dân nghèo và gia đình chính sách nơi Biên cương
-
Cái nôi nuôi dưỡng mỗi người cũng là nơi khiến họ luôn đau đáu nhớ về dù sau này có thành công ở phương trời nào đó. Và đó cũng là một phần động lực, là sự thôi thúc doanh nhân Nguyễn Đăng Độ luôn nỗ lực để có được sự thành công và đóng góp những điều có ích cho xã hội.