Những cơn mưa lớn liên tục kéo dài đầu tháng 11 đã gây thiệt hại nặng về hoa màu, đường giao thông, nhất là hệ thống kênh mương nội đồng của xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân nơi đây. Ngay sau khi nước rút, 50 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 575 và 27, quân Tiểu đoàn Đặc công 409 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) đã đã cấp tốc hành quân về địa phương.
Tuyến kênh mương dài 1,5km ngang qua 2 thôn Lệ Sơn 1 và Lệ Sơn 2 bị lấp đầy bởi cỏ dại và lớp đất bùn dày 20-30cm. Bằng những dụng cụ thô sơ cuốc, xẻng, dựa, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 409 khẩn trương nạo vét lòng kênh, bất chấp cái nắng trên đầu mỗi lúc một chói chang.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2011/images/2011-11-19/1434703353-277_12_bo-doi-dac-cong.jpg) |
Bộ đội Tiểu đoàn Đặc công 409 nạo vét kênh mương thủy lợi tại xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng. |
Chứng kiến tinh thần làm việc quên mình ấy, ông Lê Văn Nạc- Bí thư chi bộ thôn Lệ Sơn 2 xúc động: “Sau lũ có quá nhiều việc cần làm ngay, nào dọn dẹp nhà cửa, ruộng vườn, trường học, sửa sang đường sá, cầu cống… Cấp bách nhất là đã sắp đến vụ đông xuân, vậy mà con mương này lại hư hại nghiêm trọng. Nếu không có bộ đội về, chúng tôi chưa biết xoay xở làm sao”.
Gạt những giọt mồ hôi đầm đìa trên gương mặt sạm đen, hạ sĩ Đồng Quốc Hưng cho biết: “Đơn vị tạm dừng nhiệm vụ huấn luyện để cơ động giúp nhân dân khắc phục thiệt hại thiên tai. Thời gian ở đây chỉ có 5 ngày, vì thế ai cũng nỗ lực “mỗi người làm việc bằng hai” để có thể giúp bà con nhanh chóng vượt qua khó khăn, kịp bước vào vụ mùa mới”.
Tại 2 thôn Yến Nê 2 và Thạch Bồ, bộ đội Trung đoàn Thông tin 575 cũng đang chạy đua với thời gian nạo vét, khơi thông dòng chảy cho 3km kênh mương dẫn nước. Thiếu tá Võ Thành Danh - Phó Tiểu đoàn trưởng Kỹ thuật Tiểu đoàn 2 chia sẻ: “Sau lụt, lòng kênh lẫn trong bùn non, rác thải có cả mảnh sành, thép gỉ, khiến cho tiến độ lao động bị chậm lại. Tuy nhiên chúng tôi xác định “không có việc gì khó”, làm đến đâu chắc đến đấy”.
Rồi đây cuộc sống ở Hòa Tiến sẽ trở lại bình thường song những việc làm thiết thực của bộ đội, những câu chuyện cảm động về tình quân dân trong lúc khó khăn sẽ còn lắng đọng mãi.
Đỗ Thị Ngọc Diệp
Vui lòng nhập nội dung bình luận.