Bộ đội Trường Sơn

  • Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến đối với 1 tập thể và 12 cá nhân được đề nghị tặng, truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong số các cá nhân được đề nghị truy tặng có Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn.
  • C-47 Dakota từng được các phi công Mỹ mệnh danh là "máy bay bà già", nhưng khi người ta lắp lên nó một dàn súng máy hạng nặng thì Dakota đã từ bà già biến thành một gã "sát thủ".
  • Từ lâu, đồng bào người dân tộc Bru - Vân Kiều sinh sống ẩn mình trong những cánh rừng già của dãy Trường Sơn. Nơi đây được biết đến là vùng đất xa xôi, tách biệt với bên ngoài, luôn phải đối mặt với điều kiện sống không điện, không đường, không nước và không y tế. Họ được các chiến sỹ biên phòng hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống. Điều đặc biệt, người dân ở đây đều mang họ Hồ.
  • Sáng nay (19/5), Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh đã tổ chức 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn – Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 -19/5/2019).
  • Sáng nay (19/5), cả vạn Bộ đội trường Sơn, trong đó có những người râu, tóc bạc phơ, chống gậy, đi xe lăn đến Bảo tàng đường Hồ Chí Minh (Hà Nội) để dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
  • “Năm 1968, địch đánh phá ác liệt, khi đó Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên mới lệnh cho Binh trạm 9, Binh trạm 12 thành lập trung đội nữ lái xe. Khi thành lập trung đội nữ lái xe, Tư lệnh cũng rất quan tâm, động viên để chị em thêm chắc tay lái, góp sức vào việc vận chuyển chi viện cho những mặt trận ác liệt...”, bà Bùi Thị Vân - nữ lái xe đường Trường Sơn năm xưa nhớ lại.
  • Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh (19/5/1959 -19/5/2019), con đường huyền thoại của thế XX, góp phần vô cùng quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất đất nước, Dân Việt xin mời bạn đọc theo dõi Infographic để có cái nhìn toàn cảnh về tuyến đường này.
  • “Anh em chúng tôi bỏ hết quần áo để lội sông khảo sát để làm thêm cầu ngầm nữa thì máy bay trinh sát OV -10 của địch bất thình lình lao tới. Chúng bắn quả pháo cối để báo hiệu cho máy bay phản lực đến đánh. Chúng tôi vội lao lên bờ nhưng chỗ đó chẳng có hầm gì, mỗi người tìm một hốc cây để lánh”, Thiếu tướng Hoàng Kiền kể về những tháng ngày ác liệt trên đường Trường Sơn.
  • “Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên có hứa với chúng tôi một ngày gần nhất sẽ xuống thăm Bảo tàng, cùng dự ngày lễ truyền thống với Bộ đội Trường Sơn nhưng lời hứa của Bác không thể thực hiện được nữa rồi” – Trung tá Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh chia sẻ với PV Dân Việt.
  • “Ở dốc Ba Thang của đại ngàn Trường Sơn, tôi được chứng kiến cảnh những người lính ngất nghểu trên những chiếc thang cao lênh khênh bằng 3 chiếc thang tre bình thường nối lại. Họ cột mình hàng giờ vào sườn núi đục đá tra bộc phá. Cứ liên tục tốp này đến tốp khác…”, Thiếu tướng Võ Sở kể về ký ức mở đường Trường Sơn huyền thoại.