Bỏ học để tìm cơ hội... làm quan

Thứ năm, ngày 11/10/2012 20:04 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thằng cháu Mõ tôi mới học lớp 9 nhưng cứ đòi bỏ học đi làm. Nó học dốt lắm, nhưng thấy nó đòi bỏ học thì Mõ tôi phải khuyên nó làm ơn làm phúc đi học. Vậy mà nó không chịu nghe, còn cãi bướng:
Bình luận 0

- Cháu học không nổi, đừng ép. Để cháu đi làm may ra kiếm được chỗ tiến thân.

- Nhưng chưa tốt nghiệp cấp II như cháu thì làm được gì? Bây giờ đi xin việc tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp cấp III, dù là lao động phổ thông.

- Nhưng cháu biết một chỗ chưa tốt nghiệp cấp II vẫn làm quan được.

- Ở đâu?

- Dạ, ở tỉnh Đăk Nông, có một ông phó giám đốc sở khai man tốt nghiệp cấp II, để từ đó tiến lên tốt nghiệp cấp III rồi tốt nghiệp đại học.

- Ông ấy bị giáng chức rồi mà.

- Giáng từ phó giám đốc xuống trưởng phòng nghiệp vụ, thì vẫn cứ là quan. Nếu tính rạch ròi thì ông ấy chưa tốt nghiệp cấp II, cũng tức là chưa thể tốt nghiệp cấp III và đại học. Ông ấy làm quan được thì cháu cũng làm được.

Nó "phân tích" thật là… quá đúng. Vậy chưa hẳn nó dốt. Chắc nó bỏ học lên Đăk Nông để tìm cơ hội làm quan, cỡ trưởng phòng cũng tốt chán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem