Bỏ không

  • Trong khi chợ tiền tỷ xây xong bị bỏ không, thì đoạn đường hàng trăm mét ngay trước trụ sở UBND xã Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) lại thành nơi buôn bán của người dân với nhiều loại hàng hóa, thực phẩm gây mất mỹ quan.
  • Chợ Nông thôn mới (NTM) trở thành “gara ô tô”, nơi chứa đồ, chứa các loại phế phẩm, không có bóng người nên cỏ mọc um tùm...đó là thực trạng đang diễn ra tại nhiều địa phương của tỉnh Phú Thọ gây ra sự lãng phí  quỹ đất, nguồn ngân sách rất lớn.
  • - Con tôi cuối năm nay cưới vợ, lúc đó trùng hợp mùa cưới rộ lên, tôi rất lo không biết chúng nó có thuê được chỗ tổ chức đám cưới không?
  • Đài truyền hình Mỹ cho hay, chủ một ngôi nhà ở thành phố Detroit đang muốn đổi nhà lấy một chiếc iPhone, sau khi không tìm được người mua cho căn nhà rao bán 3.000 USD.
  • Kính thưa bác Mõ!
  • Từng được xem là trung tâm cá giống của ĐBSCL, An Giang vốn nổi tiếng là một trong những địa phương có nghề ương nuôi cá giống  cả về chủng loại, số lượng cũng như chất lượng cá giống. Tuy nhiên, nghề này đang ngày một đìu hiu theo bước thăng trầm của con cá tra. 
  • Việc thi công hút nước ngầm của Công ty CP Sắt Thạch Khê được triển khai nhiều năm qua đang khiến hàng ngàn hộ dân vùng dự án mỏ sắt Thạch Khê thuộc huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) điêu đứng vì thiếu nước  sinh hoạt, còn cây trồng thì khô héo...
  • Hiệp hội Câu cá thế giới định tổ chức hội thi vô địch câu cá năm nay. Họ cử phái viên đi tiền trạm để dò xem nơi nào tổ chức câu cá tốt nhất.
  • Thằng Tư đỗ cử nhân mấy năm nay. Buồn cảnh không xin được việc làm, nó đi chăn vịt chạy đồng. Dưới mắt một cử nhân văn chương như nó, nghề nuôi vịt chạy đồng vô cùng lãng mạn.
  • Có hai thứ tốn khá nhiều tiền của ngân sách do Bộ VHTTDL chủ chi là cái bảng hiệu Gia đình văn hóa (ở phố) và Nhà văn hóa (ở làng xã).