Bố mất đúng lúc biết điểm thi, đường vào đại học của nam sinh đạt 29,2 điểm bỗng chông chênh

Tào Nga Thứ sáu, ngày 06/08/2021 12:56 PM (GMT+7)
Trần Duy Kha đạt điểm xét tuyển đại học khối B rất cao - 29,2 điểm, nhưng những ngày tháng sắp tới mọi khó khăn sẽ đè nặng lên đôi vai của chàng trai vừa tròn 18 tuổi.
Bình luận 0

Cú sốc với cả gia đình vào năm cuối cấp

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Trần Duy Kha trở thành niềm tự hào của gia đình và nhà trường khi đạt 9,75 điểm môn Hóa học - số điểm cao nhất tỉnh. Các môn Toán và Sinh học của Kha lần lượt là 9,2 và 9,5, tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học là 29,2 (cộng thêm điểm ưu tiên vùng 0,75 điểm).


Tưởng rằng khi thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao sẽ có niềm vui trọn vẹn nhưng Trần Duy Kha, lớp trưởng lớp chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai, lại gặp chuyện buồn, ba mất, con đường vào đại học của em trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.

Kha lớn lên ở huyện nghèo Kông Chro. Sau khi thi đỗ vào lớp chuyên Hóa Trường THPT chuyên Hùng Vương, Kha lên ở với bà nội tại TP.Pleiku để theo đuổi việc học. Tuy nhiên, trước khi bước vào năm học cuối cấp, Kha và gia đình đã gặp cú sốc lớn. Ba của em phát hiện mắc bệnh ung thư gan.

Nam sinh đạt 29,2 điểm khối B, ước mơ vào ĐH Y Hà Nội chông chênh vì nhận liên tiếp chuyện buồn - Ảnh 1.

Trần Duy Kha, lớp trưởng lớp chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai. Ảnh: NVCC

Hơn 1 tháng trước, khi đang tập trung ôn thi tốt nghiệp thì bệnh tình ba của Kha trở nặng và được bệnh viện trả về. Em đã cố kìm nén cảm xúc để thi thật tốt, làm món quà để cho ba vui, có đêm chỉ ngủ 3, 4 tiếng rồi dậy học bài. Sự nỗ lực ấy cũng được đền đáp bằng điểm số rất cao của Kha trong kỳ thi vừa qua. Khi ấy, ba em đã quên cả đau đớn, nửa đêm tra cứu điểm thi cho con và mỉm cười vô cùng tự hào.

Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì ba của Kha qua đời. Chuyện buồn xảy ra ngay đúng thời điểm quan trọng trong cuộc đời của chàng trai 18 tuổi này.

Ba của Kha phát hiện mắc căn bệnh quái ác và qua đời, gia đình mất đi trụ cột kinh tế, điểm tựa tinh thần vững chắc nên em không tránh khỏi cảm giác chông chênh. Một tuần trước khi mất, ba em đã để lại bức thư chất chứa yêu thương và kỳ vọng. 

img
img
img

Bức thư ba của Kha gửi 2 con. Ảnh: NVCC

"Kha, Ly (em gái của Kha - PV), hai con yêu quý của ba! Khi các con đọc những dòng chữ này ba đã đi về một nơi rất xa. Ba rất tiếc, rất tiếc và xin lỗi hai con vì không thể chăm sóc, bảo bọc và che chở cho các con đến lúc trưởng thành. Sau này khi ba không còn trên cõi đời này nữa, các con sẽ khó khăn hơn trong cuộc sống. Nhưng ba tin rằng các con của ba sẽ đủ bản lĩnh, kiên cường vượt qua tất cả…", trích lá thư ba gửi cho Kha.

Kha chia sẻ: "Em từng suy sụp vì ba bệnh và qua đời nhưng giờ em là trụ cột gia đình nên phải cố gắng mạnh mẽ để lo cho bà, mẹ và em gái cũng như tương lai của mình".

Nam sinh đạt 29,2 điểm khối B, ước mơ vào ĐH Y Hà Nội chông chênh vì nhận liên tiếp chuyện buồn - Ảnh 3.

Một trong những thành tích mà Kha đạt được. Ảnh: NVCC

Con đường vào đại học chông chênh

Kha từng có tích khá ấn tượng khi lớp 9 giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học. Năm lớp 10, em giành Huy chương Đồng môn Hóa học tại cuộc thi Olympic truyền thống 30-4. Suốt 12 năm học, em đều là học sinh giỏi.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt về phương pháp học, Kha cho biết: "Em không đi học thêm mà chú ý nghe giảng bài trên lớp. Khi học bài, em đọc đề và tham khảo đáp án từ các thầy cô khác nhau rồi sau đó học hỏi, tích lũy những điều hay để giải theo cách riêng của mình".

Kha cho biết, với 29,2 điểm khối B, em đang băn khoăn giữa 2 trường Y ở TP.HCM và Hà Nội. Tuy nhiên, em quyết định đăng ký nguyện vọng 1 vào Đại học Y Hà Nội vì đây là trường đào tạo ngành Y hàng đầu cả nước và đặc biệt là học phí thấp hơn so với trường ở TP.HCM. 

Thầy Lê Văn Thành, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C5A Trường THPT chuyên Hùng Vương chia sẻ: "Kha là lớp trưởng năng nổ, trách nhiệm. Tinh thần, thái độ học tập của em cũng rất tốt, kết quả em đạt được ở kỳ thi vừa qua thực sự ấn tượng".

"Năm cấp 3 em có đi làm thêm như viết bài, thiết kế ảnh cho các fanpage để kiếm tiền. Tuy nhiên, lên đại học sợ phải tập trung cho việc học nhiều nên em không đi làm thêm được. Em trở thành gánh nặng cho mẹ. Em đang tìm hiểu và cố gắng giành học bổng của trường", Kha thổ lộ. 

Theo chia sẻ của Kha, sau khi học xong, em sẽ về Gia Lai làm việc vì quê em rất nhiều người nghèo, không có điều kiện chữa trị bệnh. Được giúp đỡ mọi người là việc làm vô cùng ý nghĩa với Kha.

Tuy nhiên, đây là giai đoạn vô cùng khó khăn với gia đình Kha, tiền tích cóp gia đình đều đã lo chữa trị cho ba. Hiện gia đình em đang nợ hơn 100 triệu đồng, một số tiền quá lớn với những người sống ở huyện nghèo nhất tỉnh như nhà Kha. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem