Bố mất mạng oan vì con nợ tiền chơi họ

Thứ năm, ngày 16/05/2013 16:46 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sau nhiều lần đòi tiền chơi họ không được, Lý mang theo dao đến nhà người cầm cái đòi tiếp, nhưng trong cơn nóng giận đã gây ra án mạng cho người không liên quan.
Bình luận 0

Ngày 16.5, TAND Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt án tù chung thân với bị cáo Hoàng Văn Lý (SN 1958, ở xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, HN) về tội giết người. Nguyên do của vụ việc xuất phát từ nợ nần trong chơi họ với nhau ở làng. Gia đình bị cáo Lý vốn nghèo khó, tích cóp được khoản tiền đã mang đi chơi họ, do Trần Văn Ảnh (SN 1980) cùng xã bị cáo cầm cái.

img
Bị cáo Lý

Sau khi trả, Ảnh còn thiếu bị cao Lý 5,8 triệu đồng. Nhiều lần đến nhà đòi nhưng anh Ảnh không có tiền trả, khiến hai bên nhiều lần cãi nhau. Tối muộn 7.10.2012, ông Lý bảo vợ là bà Tân đến nhà Ảnh đòi tiền tiếp, bị cáo cầm dao đi sau.

Tại đây việc nợ nần không được giải quyết, 2 bên to tiếng với nhau. Ông Trần Văn Mừng (bố của Ảnh) đang chơi cờ thấy thế đứng dậy can thiệp. Trong cơn nóng giận bị cáo Lý đã cầm dao đâm 1 nhát trúng ngực ông Mừng khiến nạn nhân tử vong.

Trước vành móng ngựa, Lý mếu máo nói do không đòi được tiền nợ lại bị xúc phạm nên mới bức xúc phạm tội. Bà Tân vợ bị cáo trải lòng trước HĐXX rằng gia đình bà vốn khó khăn, vợ chồng phải đi gánh gạch thuê. Vợ chồng bà phải chăm sóc mẹ già gần 100 tuổi, các con tuy đã lập gia đình nhưng vẫn phải dựa vào bố mẹ. Khoản tiền gần 11 triệu đem góp họ là khoản lớn đối với gia đình bà, việc cố gắng đòi nửa số tiền còn lại là để lo khám chữa bệnh, nhưng anh Ảnh liên tục khất.

Có mặt tại tòa, anh Ảnh cho biết do làm ăn không may bị vỡ nợ, mọi thứ trong nhà đều phải bán đi trả nợ những người khác, còn khoản nợ của ông Lý chưa biết lấy đâu trả nên đành khất.

Vụ án xảy ra người mất, người phải vào tù, gánh nặng và sự đau đớn thuộc về người thân của họ trong đó phải kể đến 2 người, vợ bị cáo và vợ nạn nhân. Bà vợ ông Mừng cho biết, từ ngày chồng mất, 7 tháng nay nỗi buồn vẫn chưa nguôi, chẳng có đêm nào bà được yên giấc. Suốt cả buổi xử người phụ nữ này ngồi lặng ở góc phòng khóc thút thít.

Còn với bà Tân, giờ chồng vào tù gánh nặng gia đình một mình chút xuống đôi vai bà. Với công việc làm thuê, gánh mướn thu nhập bất bênh, việc trước mắt là không biết lấy đâu ra khoản tiền 130 triệu để bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân như Tòa đã phán quyết. Cuối phiên xử bà cứ ngồi miên man suy nghĩ, bất chợt nghe mức án tù chung thân dành cho chồng như tiếng xé bên làm bà giật mình. Người phụ nữ khóc lóc chạy theo chồng dặn những lời cuối trước khi chiếc xe chở bị cáo ra khỏi cổng tòa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem